1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ỐI zồi ôi , bác changconai nhà em mà đọc được dòng này thì bác chỉ có nước.....treo cổ thoai
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,box ta hơi lắm người để ý đến em Phuthuyali đó nha.
    Bác phải kưa mạnh vào,nếu thấy thích mà không kưa thì hơi kém,dù kưa được hay không ta cũng quyết không sợ,tiến lên toàn thắng ắt về ta mà.
    Bác mà kưa em Phuthuyali thì anh em mình làm 1 cặp,em đang để ý 1 em cùng phòng em ấy,hì hì,nói chung là lắm.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em khóc...........
    Vừa khóc vừa nói
    Sao nhiều lúc yếu mềm thế em,việc gì phải thế nào.Cứ từ từ rồi mọi việc sẽ được giải quyết thôi mà.Chỉ vì 1 lời nói của 1 người không ra gì cũng làm mình bận tâm suy nghĩ,hãy cứ sống như thế đi,em là em cơ mà.
  4. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Hì hì,box ta hơi lắm người để ý đến em Phuthuyali đó nha.
    Bác phải kưa mạnh vào,nếu thấy thích mà không kưa thì hơi kém,dù kưa được hay không ta cũng quyết không sợ,tiến lên toàn thắng ắt về ta mà.
    Bác mà kưa em Phuthuyali thì anh em mình làm 1 cặp,em đang để ý 1 em cùng phòng em ấy,hì hì,nói chung là lắm.
    Cám ơn đồng chí động viên cổ vũ. Thế anh em mình lập hội đi cưa tập thể nhá. Có đồng minh tự nhiên thấy yên tâm hẳn lên.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Vâng,thế này thì phải kưa mạnh thôi bác ạ.
    Bật mí cho bác biết là nếu bác muốn kưa em Phuthuyali thì bác phải tạo cho em ấy 1 cảm giác yên tâm và chắc chắn khi em ấy ở bên bác.Em ấy đã từng nói rằng,em ấy sẽ yêu 1 chàng trai mà khi nhìn vào mắt người đó,em ấy có cảm giác bình yên mà.
    Anh em mình hôm nào tới chơi đi.Sảy cha,còn chú,con chị nó đi thì con dì nó lớn mà.
  6. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vâng,thế này thì phải kưa mạnh thôi bác ạ.
    Bật mí cho bác biết là nếu bác muốn kưa em Phuthuyali thì bác phải tạo cho em ấy 1 cảm giác yên tâm và chắc chắn khi em ấy ở bên bác.Em ấy đã từng nói rằng,em ấy sẽ yêu 1 chàng trai mà khi nhìn vào mắt người đó,em ấy có cảm giác bình yên mà.
    Anh em mình hôm nào tới chơi đi.Sảy cha,còn chú,con chị nó đi thì con dì nó lớn mà.
    [/quote]
    Đi cưa **** thì dùng hoa, cưa cá thì dùng mồi, không biết cưa em Aliphuthuy thì dùng gì được nhỉ, đồng chí Linh siêu mỏng ơi?
  7. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cưa em Phuthuyali ko được à ............thì làm liều thôi à
    Yêu phải liều ..............liều là chiến ..........màc chiến thì kiểu gì mà trả ..............đổ vỡ
  8. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cát trong đồng hồ sắp hết ...Cảm giác mông lung và không rõ ràng ... Đôi lúc thấy ngập tràn niềm vui và sự sống , cảm giác " gân đang săn và thớ thịt căng da " , muốn đem sức trẻ thi thố với đời .Đôi lúc lại thấy hốt hoảng lo sợ vu vơ . Mọi việc dường như vẫn còn ở phía trước , thời gian dài khiến người ta cảm thấy vui sướng rồi mệt mỏi . Vui vì mình còn nhiều thời gian , mệt mỏi vì dài quá liệu có đủ bản lĩnh để đi trọn , đi hết ??? Bao nhiêu là thắc mắc , bao nhiêu là ước mơ . Lời dặn của bố mẹ lùng bùng trôi ra trôi vào , đôi lúc hằn trong óc , đôi lúc lại thật mờ nhạt . Rút cuộc thì vẫn an tâm vì biết rằng chỉ nhớ ít hay nhớ nhiều thôi chứ chưa bao giờ mình quên . Gia đình bao giờ cũng là bến đỗ bình yên nhất !
    Hôm nay vào một diễn đàn , đọc được đôi dòng tâm sự của một ai đó :
    Anh uống rượu tìm em trong đáy cốc
    Rượu uống xong rồi nhưng chẳng thấy em đâu
    Anh chợt hiểu mình đúng là thằng ngốc
    Rượu và em hai thứ đắng như nhau
    Liệu mình có đắng không nhỉ ???
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic anh nha'', anh k trêu em k được ah. Hứ hừ em đã về đây anh cứ cẩn thận với em nhá. Anh k biết tiếng PHUTHUY ĐẦU GẤU là ai hả. Anh hiền lành thế mà để em như thế này lên là mệt đấy
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sáng được nghỉ cố nằm nướng thêm chút xíu nữa. Mắt nhắm mắt mở lò dò kéo cái cửa ra đón chút bình minh còn rơi rớt lại. Hic vừa thò cái chân ra khỏi khung cửa thì rụt vội vào, chà lạnh nhỉ. Một cảm giác hay ho len nhẹ vào tim, uh thu về thật rui`. Cứ ăn mặc phong phanh thế, chạy ra ngoài trời để một chút se se lạnh chạm vào da thịt, để cảm nhận thấy từng bước rón rén nhẹ nhàng, khẽ khàng của mùa thu. Tự dưng thấy mình như hiền lành hơn dịu dàng hơn trong cái không gian mênh mang ấy. Sợ chỉ một âm thanh lớn cũng đủ làm vỡ vụn những khoảng lặng, những sợi tơ mỏng manh của sương đêm.
    Chiều lang thang trên phố, thấy cả con đường cả những người đi đường dường như cũng chậm rãi hẳn, có một điều gì đó rất nhẹ nhàng thôi đang thay đổi. Đó là cảm giác về một mùa thu rất riêng của Hà Nội, cái cảm giác không gọi thành tên được. Bất chợt trong cái khoảng khắc bâng khuâng ấy, chợt ùa vào một mùi hương dìu dịu của cốm. Mùa thu mà không còn cái sắc xanh ấy, không còn cái hương ấy, không còn những con đường là rụng không còn chút gió se se lạnh, không còn chút nắng hanh hao thì.......................................
    Tối, không lạnh như mùa đông, chỉ đủ gió cho cái cảm giác muốn ôm ai đó đi lòng vòng qua những con đường yên tĩnh.
    Hôm nay trời đẹp tụ dưng thèm ra đường thế, hihi nhưng chả đi đâu đành vào đây viết vài dòng vớ vẩn cho nguôi những cơn lãng mạn tiểu tư sản.
    Hi` bây giờ mà ngồi ở một cái hồ gió gió thì thik, gió không to chỉ đủ để thổi bay vài điều phiền muộn, chỉ đủ làm mắt cay cay đôi chút.
    Thu rùi lại thik lang thang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này