1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng gọi em là siêu mỏng,kưa em ấy chân thành là đủ,nhưng đừng củ chuối quá,anh em mình lập hội thôi,em đang thích cô bé cùng phòng bé ấy.
  2. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng gọi em là siêu mỏng,kưa em ấy chân thành là đủ,nhưng đừng củ chuối quá,anh em mình lập hội thôi,em đang thích cô bé cùng phòng bé ấy.
    [/quote]
    Ôkê, không gọi là siêu mỏng nữa, gọi đồng chí là Linh ...dày chưa đến 3 ly vậy, he hé, đừng giận nhá. chưa được gặp đồng chí bao giờ nhưng mà vẫn nghe tiếng là Star trong box mình, Star tức là người của ..công chúng rồi, nên chịu khó nai lưng ra cho thiên hạ trọc ngoái nhá,
    Thế vụ cưa cẩm của đồng chí đến đâu rồi? Đồng chí nói hoàn toàn đúng, cái quan trọng nhất là chân thành. Nhưng tôi nghĩ vẫn đề là thể hiện sự chân thành ấy như thế nào. Tôi chân thành, đến nhìn bạn ấy lại chỉ ngồi, cứ cà cuống, nói không ra hơi, câu không ra câu, từ chẳng ra từ, nhỡ bạn ấy chê ngố, cho trượt từ vòng gửi xe.
    Biết thế ngày xưa đi học trong lớp chịu khó giơ tay phát biểu ý kiến chắc bây giờ cũng mạnh bạo được tý.
  3. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0


    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 16/10/2005
  4. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn.
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em.
    Bài thơ hay quá, hình như của Hữu Thỉnh thì phải...
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mấy ngày hôm nay móng tay của mình cứ gẫy gần hết ! Để quên đi một người không đáng nhớ ! Cũng tốt thôi....!!! Vô thường !
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Từ 12h=>2h: đọc xong 1/2 cuốn "Sứ giả của Thần chết"
    Từ 2h=>5h: ngủ
    Từ 5h=>6h15: đọc xong 1/2 cuốn "Sứ giả của Thần chết"(nửa sau....ai dại gì mà lại đọc lại từ đầu)
    Hik..chưa bao giờ 1 con bé mê ngủ(nói chính xác : coi ngủ là number 1)lại ngủ ít như vậy.Có lẽ đặt nó vào tâm trạng hiện có thì mất ngủ cũng là hợp lý đấy!Vừa đau! vừa tức!.Nhưng không ,thực ra nó đã lấy lại được chút cân bằng rồi.Vì có người đã cho nó một niềm tin..Tin rằng không phải trên đời này ai cũng là loại người ...như thế.Nhìn lại tự nhiên thấy có lỗi.Có lỗi vì có lúc lại nghi ngờ cả....2 người mà mình rất rất quý mến.Cho em xin lỗi nhé.
    Và chung quy lại một đêm ngủ được =1/3 mọi đêm()cũng chỉ vì ấm chè 456.Chính xác là 2 đứa 1 ấm chè,2 đĩa hạt dưa và ....vô số bimbim.hik.
    Công nhận nghe Hồn tre xong thấy đời lại ép phê.Uh,cả câu "còn vui buồn là còn YÊU ĐỜI" nữa.Nghe sao mà nó lại hợp lí thế nhỉ.Đúng là chúng ta không cần chán,chẳng cần mất niềm tin vào người,vào mình vì 1 điều không đáng.
    Friendship...yeah
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh viết gì cho em khi em 18 t
    Ngọn nến thâu đêm não nuột chảy dài
    Em ước gì cho em khi sang 18t
    Có chiếc lá bạc đầu ngoài khung cửa vội rơi
    .......................................................
    Xin đừng là tất cả giấc chiêm bao
    Cho em bước ra ngoài kia với cuộc đời rất thật
    18 tuổi đời chưa một lần tất bật
    Có thể nào em đã hết vô tâm????
    Đừng nhìn em cái nhìn lặng câm
    Những đau đớn nghẹn ngào rồi qua cả
    Một hôm nào em về nơi cõi lạ
    Anh viết tặng em bài thơ tuổi 18 ngọt ngào
    Anh đã kể cho em một nỗi niềm khát khao
    Có chiếc lá giữa hai cuộc đời chẳng thể nào rơi nổi
    Em bỗng ước mình như Jônxi ..không bao giờ ngày cuối
    ......................................................................
    Rồi tất cả chỉ còn là những phép chia
    Khi yêu thương nhắc tên em , nếu ngày mai ...ngừng đập một trái tim 18
    Anh hãy nói gì với em đi , ôi chao , trời sắp sáng
    Ngọn nến tàn canh run rẩy phía thiên đường !
    chúc mừng sinh nhật Tereda_2010 ! Chúc Tereda ngoan này ,học giỏi này , vui vẻ này , gì nữa nhỉ ? Uh ! Thôi , chúc cầu được ước thấy vậy !
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bé teta!!!
    Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi mãi là cô bé teta đáng yêu của box Phú Thọ.
  9. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.
    Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ ?o Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau?.
    Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.
    Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ :
    Anh yêu em, em yêu ạ!
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi thứ thay đổi nhiều quá, bạn bè và rất nhiều thứ khác, không còn biết những điều đó còn chuyển dời đến bao giờ nữa. Rất lâu rùi hôm nay mới được nhận những tin nhắn của đại huynh. Ngày xưa những cuộc nói chuyện của đại huynh với mình khá là nhiều, từ đó mình đã học được biết bao nhiêu điều, nhưng giờ đại huynh bận rùi, tất nhiên.
    Hình như những gì mà đại huynh nói với em là những điều chính xác mà em đang cảm nhận giờ phút này, nhưng nó bao gồm nhiều thứ cộng hưởng lại không chỉ có nguyên điều đại huynh nói. Cảm giác mình đang lẫn lộn vào một thế giới không phải là của mình nữa. Cứ mệt mỏi chạy trên những con đường mà mình biết chắc là không có lối thoát. Ngày xưa khi mọi thứ xảy ra chỉ biết ngồi khóc và làm những thứ điên rồ, bây giờ sợ hãi khi mình không dễ dàng khóc như xưa nữa. Chẳng bao giờ muội sợ mình khóc quá nhiều, như bây giờ thì rất sợ khi tâm trang lẫn lộn mà muội vẫn cứ thản nhiên và bình tĩnh làm mọi thứ. Thật tệ
    Nhưng có lẽ muội sẽ làm như đại huynh nói thôi, không thể như thế được. Hì rùi sẽ đến lúc mọi thứ trở về bình yên, như hôm nay muội sẽ về nhà và bình yên như ngày xưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này