1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin_love

    vitamin_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi tình cờ làm con gái
    Tình cờ gặp anh
    Tình cờ làm thơ
    Từ đấy chẳng bao giờ tình cờ nổi nữa.
  2. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Một chút tĩnh lặng với "Thời hoa đỏ" để chiêm nghiệm hết "vẻ thần kì của ngày xưa", của một thời mê mải, của cái tuổi thần tiên ồn ào. Đi qua rồi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã để mất quá nhiều. Nhưng dù biết vậy, vẫn không thể níu giữ thêm được, thời gian vẫn lặng lẽ rụng qua kẽ tay...
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    chẳng cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    về cái vẻ thần kì của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê của thời thiếu nữ
    mỗi mùa hoa đỏ về
    hoa như mưa rơi rơi
    cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    hoa như mưa rơi rơi
    như tháng ngày xưa ta dại khờ
    ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
    mà thấy lòng đau xót
    trong câu thơ của em
    anh không có mặt
    câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    em không đi hết những ngày đắm say
    hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    không cho ai có thể lạnh tanh
    hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    như vết xước của trái tim
    sau bài hát rồi em lặng im
    cái lặng im rực màu hoa đỏ
    anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    sau bài hát rồi em như thể
    em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế
    anh của thời trai trẻ ngày xưa
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 25/10/2005
  3. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại đi yêu một người chẳng bao giờ yêu mình
  4. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Normal thôi em yêu ! Đời lắm chuyện
  5. 4bcity

    4bcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày cảm xúc mất đi lại tìm về với tôi, công việc bề bộn, những chuyến đi dài ngày, thất bại trong tình yêu, tất cả điều đó thôi làm tôi đông cứng. Hôm nay sau bao nhiêu ngày lòng tôi ấm dần lên khi được về nhà quây quần bên gia đình, không khí gia đình làm tôi bỏ lại sau lưng tất cả, tiếp thêm sức mạnh cho tôi.Ngày mai sẽ khác phải không Z?
  6. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến,
    Em đã nói dối anh anh ạ.Thực ra em đã không nhớ anh nhiều đến thế....Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đúng không anh.Trước đây em không nói quá đâu.Có những lúc anh đã thực sự rất quan trọng đối với em.Anh đã luôn ở bên em,an ủi,động viên,trêu chọc cho em cười mặc dù anh cũng không biết là anh đang làm thế.Bởi như mãi sau này em mới nói cho anh biết rằng đó là 1giai đoạn khó khăn đối với em.Chia tay mối tình đầu...em nghĩ ai cũng đau thôi!.Anh có tin không,thậm chí anh chính là người đầu tiên trong đời biết là em ốm.cả gia đình cả bạn bè.Thực sự chưa có ai hỏi thăm em như thế lúc em cảm thấy đầu óc quay cuồng,tình hình là phải đi mua thuốc.Chính anh là người đã ở bên em...như thế,như thế...
    Nhưng chắc chắn cả anh cả em đều hiểu rằng ,chúng ta quá different.Có lẽ thế anh nhỉ!Em và anh mỗi người đều có một cuộc sống riêng.Thậm chí đến tân bây giờ em mới biết công việc của anh là gì...Vậy nên chúng ta ở bên nhau cũng được,tách nhau ra cũng được.Suốt 1 thời gian dài.Em và anh đã không hề liên lạc.Em cũng không cảm thấy quá nhiều thiếu vắng..bởi anh biết không,cuộc sống hàng ngày của em đã là những đống bộn bề mà cứ chưa kịp dọn đống này đã chồng chất thêm đống khác.Em đã chẳng có chút thời gian để cảm nghĩ đến bất cứ việc gì.Chỉ đôi lúc thoảng lắm..em mới chợt thấy thiếu vắng những tin nhắn của anh lúc 22h30''.
    Hôm đó là thứ bẩy,em nằm dài ở nhà từ sáng đến chiều.Chắc là anh cũng thấy thế là lạ lẫm lắm.Cũng đúng,em vốn là 1 đứa thích bay nhảy mà.Vậy là anh rủ em đi uống nước.Anh bảo lâu lắm rồi chiều thứ bảy anh không ngồi uống nước với 1 cô bé(cô bé??).
    Em cũng không rõ nữa,chỉ có 1 điều em dám chắc.Anh là 1 người ma em hoàn toàn có thể tin tưởng,hỏi ý kiến trong mọi việc.Em cảm nhận được sự chín chắn và trưởng thành ở nơi anh.Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy...
    Anh biết không...em thực sự không tin được khi nhìn những dòng tin nhắn mà anh viết cho em hôm qua.Em đã luôn nghĩ anh chỉ coi em là 1 đứa em ngốc nghếch để anh giảng bài.Em càng tin tưởng vào điều ấy khi anh kể cho em nghe mọi việc về câu chuyện tình yêu của anh.Nói thật em cũng không đồng tình với anh trong cách yêu đâu.Nếu em là chị ấy,em sẽ không để cho anh lạnh lùng đến thế.Nhưng mà sao anh lại như thế nhỉ.Nhỡ đâu anh chẳng bao giờ còn có cơ hội thêm lần nữa thì sao???
    Cho đến hôm qua,anh nhắn tin cho em như thế..."em biết không,có những khi anh mong nụ cười của em chỉ dành cho anh thôi.......""có khi nào người ta nên sống với cảm xúc rồi sau đó lại quay về với thực tại không em".Ôi cảm xúc!nó thật đáng sợ anh ạ.Em đã có quá nhiều cảm xúc nhưng thực sự em chưa một lần dám mạo hiểm với nó.Em sợ.....Vậy em nên trả lời anh ra sao???
    Em cũng trả lời anh.Em bảo anh rằng"chẳng ai ngăn được cx.Nhưng thích,mến,quý mãi không phải là 1 ý hay.Người ta sống còn phải yêu nữa chứ".Còn nếu anh hỏi em rằng em đối với anh ra sao..thì em cũng đã không nói dối anh đâu.Sự thật đúng là có lúc em đã coi anh hơn 1 người bạn nhưng tất cả chỉ có vậy.Cả anh va em đều hiểu rằng anh không yêu em và em cũng thế.Hãy để cho chúng ta mãi mãi coi nhau là anh em.Được không anh.Em thực sự rất cần một người anh như thế.Tất cả chỉ là "xúc cảm 1 giây" thôi anh nhỉ?
    Anh hỏi em chúng ta có nên gặp lại nhau không........có anh ạ!

  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu!
    Giờ tất cả chẳng còn lại gì,vẫn biết khi đã không còn lại gì,nói ra cho nó thanh thản nhưng giá như..........
    Hãy sống thật với tình cảm của mình,và dũng cảm nói lên cái điều đang sôi sục trong tim,trước khi tất cả là quá muộn.
    Giờ thì anh hứa để làm gì.Đã không còn lại gì..............................
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn bật khóc... làm sao thế này, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào!!!... 06h19''.....
  9. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ta là bụt đây....Vì sao con khóc?
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hà Nội.
    1 cảm giác man mác buồn khi tối qua,nghe đài báo có gió mùa Đông Bắc.1 mùa đông nữa lại đến.Sáng đi học trời chưa lạnh,nhưng đến được lớp rồi thì trời bắt đầu có gió,xao xác hàng cây......
    Đi kiếm " động cơ không xăng " thôi,không thì mùa Đông này lạnh lắm,để xe bụi chỗ ngồi sau không thích.
    Tuyển người yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này