1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot1234

    hot1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    " Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng......"
    Yêu làm gì cho đời đau khổ.
    "Đời đau khổ nên miệng cười nhăn nhở, người với người là bạn nhưng lòng người hiểm ác...."
    Mùa đông lạnh, kiếm em người yêu thay chăn bông đê,
    TUYỂN NGƯỜI YÊU
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì tớ và Host1234 mở chuyên mục : " Tuyển lò sưởi " nhỉ?
    Mùa đông lạnh lắm mà
    Thưa các bác : Mùa đông đến,cái nhu cầu có cái lò sưởi đằng sau khi ra đường trở nên vô cùng thiết yếu với các bác trai ( em cũng thế ).....
    Công việc :Sưởi ấm cả ngoài lẫn trong cho anh em lúc đi ra ngoài đường.
    Lưu ý :Cần ghi rõ các thông tin kiểu chiều cao cân nặng và liên hệ ngay với chú host1234 khi có nhu cầu tuyển lò sưởi và muốn làm lò sưởi.Ưu tiên " lò sưởi " nào có ảnh đi kèm.
    Thế này được chưa nhỉ?
    ( ui cha,uống được 1 cốc mà lạnh hết cả răng........... )
  3. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Một giây, bật khóc, nghĩ về cuộc đời, buồn thế, nhìn lại xung quanh chẳng còn gì. Tiền hết, xe hết, thuốc hết rượu hết....người yêu thì sắp hết, còn mỗi đứa bạn, đang nói chuyện thì nó giận mình vì thằng bạn chết tiệt.....hết cả rồi, chán thế, trắng tay lại thành tay trắng. Nghĩ lại hoá ra những ngày đã sống chỉ là vô ích.
    Đúng là sống chỉ để chết thôi.......
    Hận đời.
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu cái sự đợi chờ thì mùa đông cô đơn và rách nát cũng về . Thế mà làm mình đợi mãi , ngày nào cũng lải nhải " làm sao về được mùa đông ..."
    Hoa sữa thơm quá . Miên man . Gây mê .
    Bò và lết về nhà trong tả tơi nỗi nhớ !
    ....30giây4phút0giờ.....
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế lào nhẩy??Rõ ràng xem lịch là học chiều,rờ lại là học sáng.Một mình lếch thếch vác cặp lên roài lại lếch thếch đi xuống.Thế ló mới tủi chứ!!!!!!!!!!!Hoá ra là rạo lày mình đơ quá thể đáng cơ.Xem lịch của năm 04 lại nhầm sang 05.Cứ làm như là còn ...trẻ lắm ấy.Trẻ mà ngày bị đơ không dưới 50 lần
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thoai kưng ơi , lại đây anh thương nào . Thôi nhá ! Anh đền cho kưng sườn xào chua ngọt rồi nhá , hết ấm ức chưa nào ?
    Sáng mai đi học rồi chiều mai anh em mình lại được một phen đú đởn mà cưng , vui lên đê
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Kưng nghe nó mới GN chứ.
    Vâng ..anh thương!!!
    Hình như thi Tiếng Việt và Kinh tế cùng 1 hôm thật hay sao ấy.
    hikhik...gn
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 01/11/2005
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko lang thang internet , lâu ko thẩn thơ , tự nhiên hôm nay tìm lại thói quen cũ , thấy bao điều tuởng chừng đã mất lại về , chẳng biết vui hay buồn nữa nhưng sao thấy trống rỗng
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Không thể chịu đựng được . Sao lại có người như thế nhỉ ? Tôi chết
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mong đến thứ 6 lắm rồi . Nhớ nhà , nhớ Việt Trì , nhớ không gian yên bình của cái ban công tầng 2 có dây hoa tigôn ! Nhớ sự quan tâm của bố mẹ , chỉ muốn về nhà thôi !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này