1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cả khoa được nghỉ học nửa buổi ! Các thầy cô họp ! Yeah !
    Và mai là được về nhà rùi
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn hìn lập được cả 1 hatrick.Kinh đây!
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn hiền đã....để ý đến tớ ! Khục !
    Vừa buôn chuyện với cưng xong , nhề ? Gớm , nhà đang có điều kiện có khác , nại tè lè phốn cho mình bằng mobile cơ đấy
    Cuộc đời tôi có thể thay đổi chỉ sau một quyết định
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên suy nghĩ kĩ roài quyết định nha.!
    Tớ thì tớ thấy rất hay.Chẳng phải đây cũng là điều mà bạn vẫn từng ao ước đó sao.Chẳng phải ai cũng có được những cơ hội như vậy trong đời.Tuy là nếu thế bạn va tớ sẽ...căng phết đấy...zưng mà hãy làm cho cuộc đời sinh động bằng cách luôn cho nó biến động(có lúc chỉ là 1 chút nhưng cũng có lúc phải hoành chứ).
    Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn.Và nhớ là một khi đã qđ thì không hối tiếc về những gì mình đã làm..về con đường mà mình đã chọn để đi
    WL
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kỹ nắm rồi cưng ạh ! Và bạn đã biết quyết định của tớ , nhờ !!
    Đó luôn là mơ ước của tớ , đúng thế thật , nhưng ko phải là con đư ờng duy nhất tớ có thể đi . Nó sẽ mang lại cho tớ nhiều thứ , nhưng cũng lấy đi của tớ ko ít . Cái gì cũng có cái giá của nó đúng ko bạn ? Và tớ chấp nhận , chọn một con đường ít bất ổn hơn.....Tớ sẽ đi , nhưng ko phải bây giờ , và ko phải theo cách đó , nhi ều mạo hiểm quá . Và bi giờ tớ cũng ko muốn xa bạn
    Chút nữa nếu ra được thì ra nhà tớ măm măm nhé
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    "Xúc cảm một giây" bây giờ của mình là gì nhỉ? Có lẽ một cảm giác vui nho nhỏ. Có lẽ cảm xúc vui vì được bạn bè và người thân tin tưởng. Hiện tại thì vui vì đã giúp được "Thần tượng" của mình vào được YM chat với mọi người, lại đúng dịp đợt này www.e-messenger.net mới nâng cấp nhận được tin nhắn offline . Mình bảo với Teta là em rất may mắn đấy và người tốt thì luôn gặp may mắn . Đó là những lời xuất phát từ suy nghĩ thật của mình. Cơ mà sao hồi mình dùng www.e-messenger.net thì lại không nhận được tin nhắn offline nhỉ? Hay là mình....
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm ! Đúng là em may mắn , mà một trong những cái may mắn ấy là quen một người tốt như anh - nói rất thật lòng đấy !
    Đôi khi em nói với 1 vài người về anh , và em không lí giải được tại sao trên đời này lại vẫn còn những người " thánh thiện " như thế . Dùng từ " thánh thiện " có lẽ là hơi có vấn đề nhưng thực sự thì cái ngôn ngữ nghèo nàn của em không biết phải lựa chọn từ gì khác . " Tốt " ? Không , không chính xác , còn hơn cả cái mà người ta vẫn gọi là tốt . Đôi khi như thế mình thường phải chịu thiệt thòi .
    Anh nói từ trước đến giờ chưa " thần tượng " ai bao giờ , đôi lúc nghĩ em thấy xấu hổ . Có lẽ em không xứng đáng được như thế đâu . Tuy vậy , 1 đôi lúc nào đó , nghĩ rằng mình là thần tượng của 1 ai đó , mà đó là người cực tốt , em thấy mình cần phải sống tích cực hơn , để xứng đáng .
    Anh tốt với em như thế , sau này biết lấy gì mà "đền đáp" nhỉ ? Đôi khi em thấy thắc mắc lắm , là tại sao em lại may mắn gặp nhiều người tốt như thế , trong khi em là một con người tật xấu đầy mình ? Khó hiểu và khó lí giải .
    Em vẫn còn nợ anh 1 thứ - em không quên - và sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian gần nhất !
    Bằng tất cả những gì thành thực nhất có trên Trái Đất này , em cầu chúc cho anh mọi sự tốt đẹp , an lành !
    Teta !
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò như thế mà vẫn chưa fải là đền đáp hay sao? Chú ALL4 mới thật là may mắn.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 14/11/2005
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bác đúng là vui tính nên cứ chỗ nào vui là lại thấy bác.Bác nên kiếm ấm trà pha nước ngồi uống .............. một mình đi. Thời tiết đẹp thía này cũng fải để trẻ tự nhiên tâm sự chớ. Hik, biết bác đọc xong sẽ reply nên có gì k fải mong bác bỏ quá.
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dù là 1 giây thôi nhưng lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn , thế cũng tốt..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này