1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vâng , xúc động quá cơ ( xúc động cười tít cả mắt trong khi nướcmắt nước mũi chảy tùm lum , chẹp ) . Quen mod lâu rồi mới biết mod " tâm lí " + " vĩ đại" - cứ như thế này thì Teta chắc muốn ốm mãi để suốt ngày được hỏi thăm mất
    Còn cái chuyện "yêu nhiều ốm lắm " ấy mod cũng biết à ? Thôi , mod biết lòng em roài thì em khỏi nói- hờ hờ , vậy hoá ra lâu nay mod biết mà cứ giả vờ như không biết - hờ hờ , mod " đểu " thật , cứ lạnh lùng để bé Teta khốn khổ nhớ thương đến phát ốm cả lên .
    Chẹp chẹp , giá mà thân mẫu em mà biết được là " gã nào đã làm con mình phát ốm lên thế này " thì... với lòng yêu con vô bờ bến , chẹp chẹp , cộng với tài Tiểut Lý phi chổi trăm phát trăm trúng thì .... <----- có bật nhanh như thế này cũng chạy đằng trời mod ạ !
    Còn về chuyện 2 con gà nấu cháo của mod ý . Có 2 con thôi à ? ( Teta còn ăn " mặn " hơn nhiều chứ không " nhat " thế đâu ạ )
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời đất bé teta càng ngày càng vui tính thế k biết. Anh thì anh vẫn nghĩ là do bé ốm nên mới k "tỉnh táo" mà "gắp lửa" bỏ tay anh đây. May là trong các bộ luận của nước XHCN VN chưa có điều luật nào phạt tội "cố tình gây thương nhớ cho công dân" nếu k thì đời anh còn gì nữa để mà có ngày về gặp bé.
    Đó là nhận định khách quan, giờ chuyển sang chủ quan tí nào. Nghĩa là cái vụ bé "gắp lửa" bỏ tay anh đó mà. Tại sao bé k đủ can đảm để nêu "thủ phạm" chính trong vụ án "tình sự" có liên quan đến bé nhỉ?! Bé nói vậy chẳng phải là anh k có miếng mà tiếng thì năm châu, mười huyện đều biết. Vụ bảo vệ con gái của mama bé thì là điều đương nhiên thôi. Anh vô tội anh chẳng có gì phải sợ cả nhở?!. Mà nói cho bé nghe nhé, giờ lúa nếp "xịn" chẳng có nhiều, kiếm được tí rơm để làm chổi hơi hiếm đấy. Chứ k phải thích phi chổi là ổn đâu, thôi để anh kiếm cái SAM 3 (SAM 2 đã đủ bắn rơi B52 roài) về đặt cạnh nhà bé. Lúc nào mama bé thích xài là ổn rồi, chỉ cần mama bé xác định rõ mục tiêu "gã nào làm con gái mama của bé phát ốm lên thế này" là được.
    Thế nhé, bé mau chóng bình phục nhá. Cứ ốm mãi thía này, ăn nói k chuẩn lại khổ thân anh thoai.
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 11/03/2005
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời đất bé teta càng ngày càng vui tính thế k biết. Anh thì anh vẫn nghĩ là do bé ốm nên mới k "tỉnh táo" mà "gắp lửa" bỏ tay anh đây. May là trong các bộ luận của nước XHCN VN chưa có điều luật nào phạt tội "cố tình gây thương nhớ cho công dân" nếu k thì đời anh còn gì nữa để mà có ngày về gặp bé.
    Đó là nhận định khách quan, giờ chuyển sang chủ quan tí nào. Nghĩa là cái vụ bé "gắp lửa" bỏ tay anh đó mà. Tại sao bé k đủ can đảm để nêu "thủ phạm" chính trong vụ án "tình sự" có liên quan đến bé nhỉ?! Bé nói vậy chẳng phải là anh k có miếng mà tiếng thì năm châu, mười huyện đều biết. Vụ bảo vệ con gái của mama bé thì là điều đương nhiên thôi. Anh vô tội anh chẳng có gì phải sợ cả nhở?!. Mà nói cho bé nghe nhé, giờ lúa nếp "xịn" chẳng có nhiều, kiếm được tí rơm để làm chổi hơi hiếm đấy. Chứ k phải thích phi chổi là ổn đâu, thôi để anh kiếm cái SAM 3 (SAM 2 đã đủ bắn rơi B52 roài) về đặt cạnh nhà bé. Lúc nào mama bé thích xài là ổn rồi, chỉ cần mama bé xác định rõ mục tiêu "gã nào làm con gái mama của bé phát ốm lên thế này" là được.
    Thế nhé, bé mau chóng bình phục nhá. Cứ ốm mãi thía này, ăn nói k chuẩn lại khổ thân anh thoai.
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 11/03/2005
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thế có khốn khổ con bé Teta này không cơ chứ ! Ca dao , dân ca Vn có câu :
    Thương anh bụng sát tận da
    Anh thì không biết tưởng là...đói cơm

    Ng ta càng lạnh lùng , Teta càng khốn khổ , chẹp chẹp , chết vì cái lạnh lùng của mod whynot....
    --------------------
    Trêu mod khoái thật . Em mới nắn gân có tẹo mà mod đã cuống cả lên . Mod phải học GĐ John ý ! Cho dù cọc có vẫy , có giật có rung ầm ầm , GĐ ( tất nhiên là thích quá roài ) ( nhưng vẫn giả vờ ) là Trâu ..lạc ! Mod ấy cứ nghiêng cọc này một tẹo , ngó cọc kia một tẹo . ( Chẹp , mất giề của bọ ) .
    Em thôi không trêu mod nữa vì sợ mod vãi cả linh hồn , rụng mất cuống tim thì lấy ai thay mod whynot... Hơn nữa , TT của em đã e hèm hắng giọng 2 lần roài đấy ! Thế nên phải " bỏ cuộc chơi " thoai !
    Hờ hờ , mod trông thế mà yếu tim nhỉ ? Khéo khi đọc đến đây vẫn còn tim đập chân run ...
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thế có khốn khổ con bé Teta này không cơ chứ ! Ca dao , dân ca Vn có câu :
    Thương anh bụng sát tận da
    Anh thì không biết tưởng là...đói cơm

    Ng ta càng lạnh lùng , Teta càng khốn khổ , chẹp chẹp , chết vì cái lạnh lùng của mod whynot....
    --------------------
    Trêu mod khoái thật . Em mới nắn gân có tẹo mà mod đã cuống cả lên . Mod phải học GĐ John ý ! Cho dù cọc có vẫy , có giật có rung ầm ầm , GĐ ( tất nhiên là thích quá roài ) ( nhưng vẫn giả vờ ) là Trâu ..lạc ! Mod ấy cứ nghiêng cọc này một tẹo , ngó cọc kia một tẹo . ( Chẹp , mất giề của bọ ) .
    Em thôi không trêu mod nữa vì sợ mod vãi cả linh hồn , rụng mất cuống tim thì lấy ai thay mod whynot... Hơn nữa , TT của em đã e hèm hắng giọng 2 lần roài đấy ! Thế nên phải " bỏ cuộc chơi " thoai !
    Hờ hờ , mod trông thế mà yếu tim nhỉ ? Khéo khi đọc đến đây vẫn còn tim đập chân run ...
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cuối cu?ng thi? bé cufng có thoát ra cái gọi la? "thâ?n tượng" cu?a bé đâu. Anh e la? e cái cuống tim cu?a TT bé nó k được khoe? thôi, co?n anh ha?, cơm 3 bưfa, quâ?n áo mặc ca? nga?y, thê? thao đê?u đặn nên cái bệnh nhô?i máu cơ tim bo? qua đi bé. Chưa gi? đaf ba?o la? em "trêu" mod, ai biết la? bé trêu?! Chưa gi? đaf tươ?ng la? anh chạy a?h, có chạy thi? cufng chă?ng thê? nhanh như tho? đâu chi? nhanh như Trâu ................. ngô?i máy bay thôi. Bé co?n "tro?" ri? thi? trô? hết ra đi nhá, cái vụ kưa na?y hấp dâfn lắm đấy!
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cuối cu?ng thi? bé cufng có thoát ra cái gọi la? "thâ?n tượng" cu?a bé đâu. Anh e la? e cái cuống tim cu?a TT bé nó k được khoe? thôi, co?n anh ha?, cơm 3 bưfa, quâ?n áo mặc ca? nga?y, thê? thao đê?u đặn nên cái bệnh nhô?i máu cơ tim bo? qua đi bé. Chưa gi? đaf ba?o la? em "trêu" mod, ai biết la? bé trêu?! Chưa gi? đaf tươ?ng la? anh chạy a?h, có chạy thi? cufng chă?ng thê? nhanh như tho? đâu chi? nhanh như Trâu ................. ngô?i máy bay thôi. Bé co?n "tro?" ri? thi? trô? hết ra đi nhá, cái vụ kưa na?y hấp dâfn lắm đấy!
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bây h em mới thấy câu này của Hồ Chủ tịch" vĩ đại " : Ta càng nhân nhượng chúng càng lấn tới !Em đang định " giã từ vũ khí " về làm bé yêu ngoan ngoãn của TT thì mod lại vẽ đường cho thói ham chơi của em Mod không phải nói thế , trò zì á ? Hờ hờ , mấy vụ vừa rồi chỉ đơn giản là màn chào hỏi , làm quen thôi mod ạ !Teta thiếu gì trò . Sau này nếu có chuyện zề thì tất nhiên là chẳng thể trách Teta này được rồi vì chính mod muốn khơi mào , châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ .
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bây h em mới thấy câu này của Hồ Chủ tịch" vĩ đại " : Ta càng nhân nhượng chúng càng lấn tới !Em đang định " giã từ vũ khí " về làm bé yêu ngoan ngoãn của TT thì mod lại vẽ đường cho thói ham chơi của em Mod không phải nói thế , trò zì á ? Hờ hờ , mấy vụ vừa rồi chỉ đơn giản là màn chào hỏi , làm quen thôi mod ạ !Teta thiếu gì trò . Sau này nếu có chuyện zề thì tất nhiên là chẳng thể trách Teta này được rồi vì chính mod muốn khơi mào , châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ .
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện tình buồn . Cá nhỏ yêu trời xanh , còn nước lại yêu cá ! Cá nói : Vì ta ở trong ngươi nên ngươi không thể nào nhìn thấy nước mắt của ta , ngươi không thể nào hiểu hết được tâm sự nối niềm của ta , ngươi không biết được khi nào ta cười , ta khóc. Nước nói : Sai rồi ! Đúng là ta không thể nhìn thấy nước mắt của ngươi nhưng ta vẫn biết lúc nào ngươi khóc . Vì nước mắt của ngươi hoà vào với ta nên ta cảm nhận được sâu sắc( hơn bất cứ một ai ) nỗi lòng của ngươi ! Ta thấy vị mặn .... Cá nhỏ nghe nước nói ...im lặng ...hiểu ra ...và từ đó yêu nước mãi .....
    Có một câu chuyện tình vui . Chim sải cánh bay khắp trời ...vẫn chẳng thể hết ! Chim giận dỗi nói : Lòng trời bao la thế , ta bay mãi chẳng thấy hết , bầu trời này không chỉ là của riêng mình ta . Trời buồn bã nói : Ta trải lòng mình ra , thật rộng , thật rộng . Thế mà ngươi vẫn không thể hiểu hết ! Lòng ta tuy bao la , nhưng cũng chỉ để ôm trọn cánh chim bé bỏng . Lòng ta tuy chứa nhiều thứ , nhưng đấy là tạo hoá đã sinh ra như thế & trong lòng ta cánh chim bao giờ cũng giữ một vị trí thật quan trọng , chẳng gì có thể sánh bằng ..... Chim nghe thấy thế , hót khản giọng lời yêu trời nồng nàn tha thiết ! Và vì thế bây giờ ng ta vẫn thấy chim liệng mãi trên bầu trời khi bình minh bắt đầu 1 ngày mới ......
    Có một câu chuyện tình không vui cũng chẳng buồn ...Là câu chuyện tình của em và anh ! câu chuyện tình mang tên : Hạnh Phúc ! Hạnh phúc là niềm vui và nỗi buồn cộng lại . Thế nhưng đi suốt gầm trời , lội hết suối đầy biển sâu vẫn thấy gió ngàn thét gọi , hát bản tình ca muôn đời , mang tên Anh và Em . bản tình ca ấy rộng hơn lòng trời , sâu hơn đáy nước , tha thiết hơn cánh chim bồ câu yêu trời xanh , mãnh liệt hơn lòng cá yêu nước .... Câu chuyện tình ấy mang tên : Anh và Em !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này