1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là vui tính nên cứ chỗ nào vui là lại thấy bác.Bác nên kiếm ấm trà pha nước ngồi uống .............. một mình đi. Thời tiết đẹp thía này cũng fải để trẻ tự nhiên tâm sự chớ. Hik, biết bác đọc xong sẽ reply nên có gì k fải mong bác bỏ quá.
    [/quote]
    Thấy chưa ? Bác John chỉ có giỏi mất trật tự trị an . Mình của em có ý kiến rồi đấy .
    Mình ơi , mình cứ yên tâm mình ợ , em chỉ có mỗi mình mình thôi ! Lời mình dặn nói không phải khoe chứ em còn thuộc hơn 5 điều Bác Hồ dạy mình ạ !
    Mà em mong cơm của mình như trời hạn mong mưa .
    Nhớ mình đến tan cả tuyết !
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    chẹp !
    ......Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Giống như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ....

  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tình củm quá! Tỉnh cảm quá! Tuổi trẻ là của tình yêu có khác. Năm nay xem ra lụt lội khắp nơi trên trái đất, vì sức nóng của sự nhớ nhung của nàng bên CZ và chàng ở Vn sẽ làm tan hầu hết lượng băng tuyết ở Bắc và Nam cực. Xem ra cái ngày cả nhân loại fải sống trên thuyền không còn được tính bằng thập kỉ nữa, mà được tính bằng giây. Nguy hiểm quá!
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hơi cô đơn. Hơi lạnh. Hơi nhớ. Lại cảm thấy chẳng có gì. Lại như là vô cảm. Băn khoăn. Buồn. Vì nhiều cái, có lẽ hơi linh tinh. Cảm xúc một giây thôi mà......
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh ! Co ro trong chăn , mà vẫn chẳng thấy ấm áp . Tự dưng thèm cái cảm giác được ngồi bên ai đó , nhâm nhi một tách cacao nóng....để truyền cho nhau hơi ấm của bàn tay , mùa đông năm nay có lạnh nữa ko nhỉ ?
    Rốt cuộc....Cuộc đời vẫn thế !!! Hmm........
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...muốn lên flagon với tớ thì cứ nói thẳng ra chớ.Có nhất thiết là phải up up mo mo thế lày không hả cưng.
    Mùa đông lạnh ! Bạn vẫn bảo tớ là bạn yêu mùa đông cơ mà.........
    Bạn biết không hôm nay tớ vào lovekingdom và đọc được một câu rằng "Có những ngày nắng buồn ko kém những ngày mưa"...Có những ngày trời đẹp buồn không kém gì những khi lạnh giá..cưng ạ.
    Không được để mình bị lạnh như mùa đông năm trước
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 17/11/2005
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Zời ôi....hứt hứt....xúc động quá , xúc động chết đi được , nại đây anh hold cái cho ấm lào....( nó đang kêu nóng ko chịu được fải chạy ra ngoài lab hít gió zời ) . Uh tớ thích lên Flagon , cũng nhớ cái cảm giác ngồi với bạn thật , hehe , nhưng tớ thèm......một cảm giác cũng ấm áp ko kém , bạn ạh !
    Mùa đông nào mà chẳng lạnh , còn có buốt giá hay ko , chắc là do lòng người . Tớ yêu mùa đông thật , tớ thích những cơn gió đến tê tái của mùa đông đấy , nhưng tớ cũng sợ cả mùa đông nữa...cay mắt lắm !
    Tớ khác một năm trước nhiều rồi mà , bạn nhớ ko ? Ít ra , tớ cũng sẽ cố gắng để tự giữ ấm cho mình ( làm điếu thuốc chẳng hạn )
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 17/11/2005
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Kinh !

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 17/11/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    THƯỜNG !!!!
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo 2 cô lần thứ ... nhá!
    Hôm nay @Sleeping_Sun nấu món sườn ngon tuyệt vời. Chẹp, bây giờ vẫn còn cảm giác ngòn ngọt của đường, cay cay của tỏi, mặn mặn của gia vị và bùi bùi của thịt ở đầu lưỡi . Cảm ơn SS và Eva về bữa trưa nhá! Thấy quả dưa ngon không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này