1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    **Hik...các mod tha cho iem.
    **Anh mà khen SS thì khen cả ngày...SS nhẩy?Không phải khen một thứ mà khen nhiều thứ..SS nhẩy
    **Dưa hơi bị ngoonn.Mỗi tội chẳng biết là dưa gì và ...ăn như thế nào, anh nhỉ

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    # Ơ....hơ hơ hơ....ờ....hờ hờ hờ......cảnh cáo ấy ạh ? Cảnh cáo , cảo cánh.....iem nà iem ứ hiểu giề hết , là lá la
    # Nài nài mod ơi , mod có thù hằn giề thì mod cứ trực tiếp giải quyết với em chứ ai nại chơi cái trò " thâm thuý " như thế nài , ai đời em nấu sườn ngoài thì vàng ươm , trong thì đỏ quạch , ngọt và mặn đều hơi thừa , chua cay thì quá ít thế mờ mod lên đơi mod " một tấc đến giời " cái món sườn của em thế nài thì có chết em ko cơ chứ
    ==> just kidding
    Ko có gì đâu anh ạh , nếu anh thích thì lúc nào đến nhà em măm măm cũng được , nhưng ko có.....dưa thì miễn mời anh vào nhà
    ( Mẹ và bà ngoại + anh trai em khen nức khen nở quả dưa ấy đấy )
    #Mod.....chả tha cho em đới , làm sao làm sao
    # Thẹn !!!
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 20/11/2005
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu tại sao lại nhận lời đi uống nước với anh ! Rồi còn một cái hẹn nữa - cứ như mới bắt đầu giai đoạn 1 . It''s Life !
    Từ giờ mình lại thành princess rồi , phù thuỷ kiêm bạn hiền nhở ???
    Chúc mừng chúng ta đều đã pass qua một kì thi đầy khổ ải . Cheer . Hehehe !!!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi tiếng nghe rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một ngày kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    Anh Dũng hát bài này hay quá
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Kinh, làm tự ấm bằng điếu thuốc hả....hì....hì....hôm nào cho anh điếu nhé. Đi uống cafe toàn quên mời em thuốc. Mà để người khác giữ ấm tốt hơn em ạ !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    UI zời....Thường thoai anh ui ! Anh thích giề nào ? Em chỉ quen dùng ba số thoai , kekeke
    Lần sau đi cafe cùng em nhớ gọi thuốc cho em nhớ , quên là em lấy roi mây...lấy roi mây em quất cho nát......đấy nhá
    Để người khác giữ ấm cho tốt hơn hả anh ? Tiếc nà mình chẳng có cái chăn 37 độ nào
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 30/11/2005
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ba số hả...thế đã dùng thử xì gà chưa em.... Cũng được đấy.
    Sự ấm áp đâu phải là 37 độ, Sự quan tâm, tình cảm của những người xung quanh, không khí đó cũng rất ấm áp chứ. Anh thích cảm nhận không khí ấm áp đó hơn.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dã man quá ! Anh sắp đạt đến trình độ của " bạn hiền " - người vẫn thường hay spam cùng em rồi đấy !!!!
    Xì hà hở ? Xời....tưởng gì hoành tráng....chứ xì gà thì cũng....THƯỜNG . Em mới chỉ tập toẹ hút xì gà xách tay từ Lahabana thoai , chưa được thưởng thức noại lào khác cả
    # Chỗ em đã hl : Chộ ôi , xúc động quá . Ấm áp ! Anh nhỉ ?
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền của em ai thía. Sao em out một cách nhanh vậy. Chả chào hỏi gì ? Tưởng chạy đâu nhanh thía. Làm anh ở lại một mình chả bít nói với ai.....buồn quá cơ...... Em dạo nì thế nào vậy lúc nào cũng vôi vã như đi ăn trộm ý. Đang đi ăn trộm trái tim của gã khờ đấy hả ? .
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh cứ thấy đứa nào nó có cái phần đuôi chữ ký giống của em ! Đới ! Chính nó !
    Thôi mờ ! Đã chính thức xin lỗi anh rùi mờ ! Chộ ôi....cười cái cho đời nó tươi vui nào => <=
    Mờ anh bẩu trái tim của gã khờ nào ? Gã khờ nào cơ ? Ko phải là một anh Sát Thủ có đôi mắt....cận nòi đấy chứ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này