1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ới...ai nhắc đến tên em đới...làm haxx liên tục (Hik..phạm huý..chị.... hiền tha cho )
    Nghe danh bác Pú ...Pình đã lâu hôm lay chính thức có nhời chào hỏi.Nghe nói bac cũng là 1 đại cao thủ sì pem...hik hik....Box lày mod không hiền như bên Juve nhà bác đâu nhới!
    À bác đừng nghe lời con bé SS mờ cười cái cho đời nó vui nhé.Iem là iem không lạ gì cái kiểu out đột ngột ấy của nó đâu...(bạn hìn nhẩy.)...Tội đấy là lớn lắm cứ phải trừng thẳng tay....
    Hơ`...mà 2 người định rủ nhau đi ăn trộm ở đâu đấy..cho iem theo mí
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng nghe kể về em nhìu lém. Thấy SS toàn nói xấu em thui. Hì...hì.....Anh thấy dạo nì em sì pem ít nhỉ.
    Hôm nào đi ăn trộm cùng bọn anh đi, vui lém. Mà mà nghe nói em bị anh chàng ngốc nào trói buộc thì phải nên hổng bít có đi được không....
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác nì gặp bác ở PRC mặc áo hồng, ngồi cách bác một bạn chẳng hay bác có nhớ không vậy ah
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    SỐT RUỘT. BỰC
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ****Con bé lày hư thiệt...nói về anh ...Pú Pình nào đó thì toàn nói tốt mà lói về bạn hìn của nó thì nại đi lói xấu...thế lày thì hỏng...hỏng hẳn.
    Zưng mà không anh ạ, bạn hìn của iem iem hỉu lém.......ai chứ bạn hìn của em chẳng bao giờ lại đi lói xấu em đâu,bạn hìn nhẩy...chỉ là super buôn thoai....hik.....làm nộ hết hàng của tớ roài đấy biết chưa.
    *****Anh ui, anh nhà em ko ngốc đâu chỉ............. hiền thôi nên là cứ vô tư anh ạ (hik...suỵt...mấy câu lày nói nhỏ cho mình anh nghe thôi nhé) trói thì trói chứ iem là iem ham vui lắm....gì chứ đi ăn trộm thì bỏ qua sao được..
    Dạo lày chắc phải trở lại box sì pam thôi chứ cứ đi tu mãi thế lày bùn lắm

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 01/12/2005
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ờ !!!

  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trở lại đi em, chứ cứ để SS một mình một sân này, SS buồn cứ khóc thút thít....
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dã man quá !!!! Anh vừa vừa thui chứ ko mấy sếp nhà em động đậy chân tay hết bi giờ
    Lâu lắm hôm qua mình mới vào Cuối Ngõ , từ lần vào cùng bạn , Trang và anh Tập . Một cảm giác thật dễ chịu....Lần đầu tiên được nếm thử SL , oài , ngon thật đấy , còn lạc rang ăn cùng thì miễn chê , quả là ko.....sai lầm khi call SL , anh nhỉ ???
    Cảm ơn anh vì một buổi tối tuyệt vời . VN chiến thằng và mình ngồi lai rai SL ở Cuối Ngõ
    Bao giờ thì tới lần tiếp theo anh nhở ?
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lời bình: Âm Dương Cách Biệt!
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    EM có một cái dây chuyền bằng bạc có cái mặt hình bàn chân, đó là món quà cho ngày sinh nhật mà em rất thik. Em thik vì bản thân em là kẻ ham đi, thik đi, vì thế có một cái bàn chân trên cổ chẳng gì hay hơn. Em thik bàn chân cũng vì nó có thể đưa em đến mọi nơi những nơi em chưa từng đến, những nơi mà em muốn đến. Bàn chân cũng giúp em bước qua quá khứ, bước qua hiện tại để bước vào tương lai. Em thik cái bàn chân ấy lắm.
    EM có một đôi hoa tai hình bàn tay, em thik hình bàn tay vì nó thật ấm áp. Có đôi khi chẳng nói gì chỉ cần đưa tay nắm thật chặt là giường như ta cảm thấy được sẻ chia hơn tất cả mọi điều. Một bàn tay manh mẽ giúp em đứng vững mỗi khi em mệt mỏi, một bàn tay rộng mở mỗi khi em phiền muộn, một bờ vai vững chắc em tựa mỗi khi em thất bại. Đôi tay em để gần đầu để biết rằng việc gì mình làm cũng phải suy nghĩ trước sau, đôi tay em để gần tim để mỗi khi em giang tay ra là cả yêu thương tràn vể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này