1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ gặp một người - người ta biết cả Stone và Sea của mình . Uh thì Stone và Sea là bạn thân mà ! Stone là người duy nhất mình yêu thực sự , còn Sea là người mình từng có những rung động mạnh mẽ nhất - như chưa từng có với ai đó trước Sea . Với Stone , là tình yêu , và với Sea - là những cảm xúc ko thể nào quên . Mình gặp Sea sau , khi đã gần quên Stone rồi.....uh...sao Stone và Sea lại là bạn , bạn thân của nhau nhỉ ? Mình đã từng mong được ở bên Stone - như một người bạn thôi cũng được , nhưng mình ko thể.....Đến lượt Sea , mình đã che giấu tất cả những cảm xúc ấy , vì mình ko muốn lại mất Sea , hoặc vì mình ko muốn khi nhìn thấy mình , Sea ko còn giữ ánh mắt và nụ cười thân thiện đã từng khiến mình rung động nữa...Hình ảnh về Sea luôn đẹp , luôn toàn vẹn trong trí nhớ của mình...Có lẽ như vậy lại tốt hơn !
    Tết về , mình sẽ gọi cho Sea !
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thức dậy,em có nhớ những gì em đã làm,đã làm mọi người lo lắng cho em tối qua không?
    Anh đã không đi chơi với người ấy,tắt máy di động để không ai có thể khiến anh phải đứng dậy và anh ngồi nghe em nói.
    Em có biết rằng em càng như thế này càng làm em và anh không thể gần nhau được không?
    Em có biết em cứ thế này,thì anh và người ấy.... vì không được đâu,có khi là muộn rồi.
    Em thật hạnh phúc vì có bao nhiêu người lo cho em.......
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 13/12/2005
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán net- máy ngoài cùng- gió lùa vào lạnh thấu...
    Một cảm giác trầm bao trùm lên tất cả.....
    Mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà mình luôn tự hỏi: " hôm nay mình sẽ đi đâu?" nhưng có nhiều khi cứ đi mà chẳng đến được nơi cần phải đến....
    NGười nổi trôi sẽ gặp đời trôi nổi, mình không đi loăng quăng nhiều như trước, sợ cái nổi trôi sẽ cuốn mình đi mất!
    Mong anh về.....................
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Khi em thức dậy là 1 ngày mới,hãy quên chuyện ngày hôm qua đi,ngày hôm nay đã bắt đầu.Nhưng em ạ,đừng từ bỏ ước mơ,dự định của mình,không ai có thể bắt con người ta từ bỏ mơ ước chính đáng của bản thân.Hãy cố gắng hết mình để thực hiện điều mình muốn,đừng để dự định dang dở.
    Điều quan trọng không phải là có thực hiện được dự định hay không,mà là mình đã dám chiến đấu hết mình để thực hiện dự định đó.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi qua chỗ ngã năm Chùa Bộc , nhìn thấy ở chỗ mấy cửa hàng bán đĩa có dán poster quảng cáo đĩa mới của Đan Trường ! Úi dạo này chẳng nhớ gì đến Bo nữa , ngày xưa có đợt mình thực sự là crazyfan , chẳng biết dạo nì FC hoạt động thế nào rồi , ôi thời cấp 3 hào hùng và oanh liệt . Nhớ ghê thật đấy !
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Úi em cũng là fan của Lam Trường hả..... . Lam TRường thì anh hổng thích lém. Em thích nhạc tạp nham nhỉ......
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Lam Trường cái giề ? Bim cho Lam Trường cái Đan Trường , Đan Trường , nhớ chưa ? Đan Trường em thích từ hồi cấp 3 - thời ngây thơ trong sáng í mà , bi giờ nhìn thấy anh ấy vẫn thấy iêu phết , nhưng cảm xúc thì mất sạch òi, hic ! Bo mà nghe thấy câu nì chắc tự ái chết luôn quá . Fan ruột cũ mà , công nhận Bo chiều ( bọn ) mình ghê thiệt , chắc hôm nào có xiền cũng phải mua cái đĩa Thương Thầm ủng hộ Bo quá
    # Iem còn thích nhiều loại nhạc nắm , ca trù chẳng hạn
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,cứ thấy anh nào đẹp trai,lắm tài,hát hay..... là....
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đẹp trai , lắm tài , hát hay.....bằng anh chứ mấy
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên chỉ muốn nhìn thấy tất cả các bài ở trang 1 của box Phú Thọ có chữ " Hôm nay " ( )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này