1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua vui nhỉ....Hum nay trời mua phùn buồn quá....hổng đi uống rượu được ...hu....hu.....
    @SS: anh sẽ lấp kín các bài có chữ SS ở trang 1
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ơ hôm qua anh lại đòi đi uống rượu cơ àh ? Hư quá rồi....rượu chè giề.....bim cái chết giờ
    Mà anh điêu thế ? Lấp được có 3 bài thôi
    Xúc Cảm Một Giây àh ? Chẳng còn gì mà Xúc với chả Cảm cả .....Đói và Mệt gần chết....Tí nữa làm thế nào để mình lết từ lab về nhà đây ???
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,lạnh,nghe tiếng mưa rơi thật buồn....có lẽ là anh đang nhớ em.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    22h30'' có tiếng chuông cửa . Mở cửa chẳng thấy ai cả , nhìn sang mới thấy anh đứng đó , anh dúi cho mình hai gói ô mai : " Cho em này " rồi anh chạy ào đi ! Vui nhỉ ?
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em : Tình cảm của em dành cho anh có phải là " Xúc cảm 1 giây " không !!!

    Em hỏi em : Tình cảm của em dành cho anh có phải là " Xúc cảm 1 giây " không !!!!!!!
    Em hỏi anh : Anh có yêu em không !
    Chắc là em tin vào em, còn anh, anh có tin vào mình không ? Anh có tin em không ?
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 28/12/2005
  6. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh : Vì sao anh yêu Em ?
    Anh hỏi anh : Vì sao anh yêu Em ?
    Vì Anh yêu Em .
    Và anh tin cưng à, và chắc là Em tin.
    Được blackrose_se sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 28/12/2005
    Được blackrose_se sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 28/12/2005
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi....
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chán ! Ôi chao chán !
    Buồn ! Ôi chao buồn
    !
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic ca ngay `trời đi bộ thấy mệt thế, tối về lăn ra ngủt, như trẻ con. Đi đường thì la cà hết chỗ nọ chỗ kia. Hay thật
  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bán độ đại cáo
    Từng nghe:
    Việc đá bóng vốn chuyện quốc gia
    Riêng cầu thủ rất cần ý chí
    Như nước Braxin bên Nam Mỹ
    Vốn xưng hùng xưng bá từ lâu
    Cúp vàng 5 lượt gôm thâu
    Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức
    Nếu Pele, Gazrincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
    Thì Rô béo, Rô vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo
    Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
    Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ
    Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
    Càng xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà
    Vậy mà
    Văn Trương vì nhận kèo nên bỏ thủ
    Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
    Philippin, danh bại Hải Lâm
    Bacolod, thân tần Văn Quyến
    Chuyện đang nóng hổi
    Chứng cứ rành rành...
    Vừa rồi:
    Nhận chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
    Dân cả nước đem lòng hi vọng
    Bọn phản quốc thừa cơ manh động
    Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
    Nướng đô la trong những sòng bài
    Rồi túng thiếu, chúng gieo mềm tai vạ
    Dối thầy, lừa dân, trăm muôn nghìn kế
    Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời!
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
    Làm tan nát lòng người hâm mộ
    Thương thay:
    Người bỏ công bỏ việc qua Phil, phất cờ cổ vũ
    Chỉ mong thắng được Thái Lan
    Kẻ thì xem trực tuyến lúc có lúc không
    Nhưng cũng chẳng nguôi lòng hi vọng...
    Thế mà:
    Thằng bán độ, đứa trung gian
    Tiền bác chũng chuyền tay nhau không biết nhục
    Nay chơi bài, mai gái gú
    Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
    Nặng nề chúng chạy loăng quoăng,
    Tan tác cả thế cờ ông thầy nước Áo
    Độc ác thay, núi Phanxipăng không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay, nước sông Lô không rửa sạch mùi
    Lòng người đều căm
    Công an vào cuộc...


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này