1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hik, vào box thấy tất cả các topic bị khoá 1 loạt............................Xúc cảm quá !!!! :( :( :(

  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Xúc cảm là gì nhỉ..... Mình có xúc cảm gì nhỉ.... Chả hiểu....
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Khó chịu ! Thương hại ! Tội lỗi ! Sao mình ghét những lúc như thế này ko chịu được
  4. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tôi gói lại nỗi đau của mình.
    Và bình thản mở tung cánh cửa
    Nắng ùa vào rạng rỡ
    Lẽ nào ngày đẹp trời tôi không vui?


  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    " Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Nở hoa vàng khắp suối để ong bay "
    Hic !!!
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng nào còn đó những yêu thương
    Trên con phố ngày xưa qua phẳng lặng
    Một mối tình thẳm sâu trong trắng
    Trao em rồi ta mới thấy hết cô đơn
    Ta xa em, năm tháng tưởng cũng sờn
    Mối tình đầu đâu còn vương vấn mãi
    Nhưng rồi chợt ... lòng ta se thắt lại
    Năm tháng buồn, năm tháng biết yêu em !
    Phải không anh, còn đây những yêu thương?
    Phố xưa kia, có ai còn vấn vương.
    Mối tình đầu, bâng khuâng bao tha thiết,
    Trao anh rồi mà vẫn thấy cô đơn.
    Anh xa em, năm tháng tưởng cùng khóc,
    Nụ hôn nào để môi em trách móc?
    Để rồi anh, cũng như là năm tháng,
    Năm tháng buồn, năm tháng biết yêu em!
    Năm tháng nào đi qua buồn đến thế?
    Con sóng vỡ trên một làn gió nhẹ
    Cuốn đi rồi những lời ru của mẹ
    Lạc lõng hoài cánh chim giữa trời mây
    Năm tháng nào chỉ còn mình tôi đây?
    Những niềm đau lại về trong bất chợt
    Một nỗi buôn... nhớ nhung không ngớt
    Dành về người dù năm tháng vẫn xa xôi​
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhớ anh !!!!
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Về quê ăn tết......
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phóng xe trên đường Mỹ Đình, tự dưng lao đi vùn vụt chả kịp nghĩ là mình đi xe cực tệ. Lúc ấy thấy đường vắng, tự dưng muốn thế. Phóng thật nhanh cho gió tạt vào mắt vào mũi, phóng thật nhanh để vứt mọi thứ của năm cũ lại đằng sau lưng. Phóng để k còn cảm giác gì nữa, lúc đấy tự dưng sao thấy hạnh phúc thế, thấy mình cứ nhẹ bẫng đi, tuyệt
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, lạnh, lạnh...........chết đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này