1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tập vừ xong đây này! Tập 6 đấy! harry porter và hoàng tử lai!
    Tập này đọc ghê rợn!
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em bé ơi,cho anh mượn cuốn đó nhé.Xem nó ghê rợn như thế nào,nghe nói tập này không có liên quan gì tới chúa tể hắc ám.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngọt ngào quá..... .
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Sao trời lạnh quá vậy !
    Trong muốn giây ! chỉ muốn quẳng tất cả mọi thứ ra khỏi đầu !...........Và bỏ đi
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đến lớp, cảm giác lại muốn ra đi, nhưng đã ở lại, không phải vì ở lớp có cái gì níu giữ, nhưng mình fải tự giữ chân mình lại, Bởi nếu đi, có thể CHẾT!
    Hạ quyết tâm rồi, không bùng tiết, không trốn học, biết là như thế cũng có thể chẳng tốt hơn, nhưng mà để mình không lang thang, nhỉ?
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    K được cu, ở nhà, ra đường bỏ đi là trẻ nó lại lừa mất , chết, thật tai hại
  7. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    -- Anh thích mỗi tuần đi uống nước với em 1 lần,nói chuyện cho vui.
    @ : Giải tán đi .
    Một lời nói ............,anh buồn và tủi thân chỉ vì 1 câu nói.Dù em có xin lỗi,thì lời đã nói ra không thể rút lại được.Thất vọng về 1 người bạn.
    Hận.
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko có liên quan,nhưng rất liên quan! Anh chờ em bảo Mai nó mượn bạn nó cho anh nhớ!
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hé...hé....lạnh quá....đi uống tí rượu cho ấm lòng nhỉ.....
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    SỐ ĐIỆN THOẠI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU............................HÔM QUA ,HÔM NAY EM GẦN NHƯ FÁT ĐIÊN VÌ CÁI GIỌNGNGỌT NGÀO ĐÓ. NHƯNG SAU 22H 12'' 45'''' THÌ EM LẠI THẤY MỌI THỨ TƯƠI ĐẸP LẠI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG ANH, BÍT ANH VẪN ỔN, CHỈ LÀ MÁY ANH HẾT PIN, VÀ ANH ĐI VÀO VÙNG KHÔNG CÓ SÓNG.. HIC.BI GIỜ THÌ EM LẠI CÓ THỂ NGỦ NGON, VÀ ANH CŨNG THẾ NHÉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này