1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 nào cũng đi uống rượu,bọn bạn bảo là mình như sâu rượu,sâu gì đâu,tối thứ 7 ,thiên hạ có người yêu,rủ nhau đi chơi,mình không có thì rủ anh em độc thân đi uống rượu.
    Em Phuthuyali mới có người yêu rồi hả,thấy quan tâm 1 " anh yêu " nào đó kinh lém.
  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lại những nhười không quen biết ra đi! chẳng quen, chảng biết mà sao nghe tin họ như vậy mình cũng thấy buồn! Họ còn trẻ vậy, biết bao công lao bố mẹ, biết bao sự cố gắng của chính bản thân họ, vậy mà cuối cùng thì cũng chẳng còn gì!
    Nhận thư t, thấy t kêu buồn, nghĩ có khi lỗi tại mình 1 phần! Ôi! Sao con người sinh ra lại có nhiều nỗi buồn đến thế, nhiều cái lo toan thế, để rồi chẳng biết lúc nào đó mình lìa xa cái thế giới này!
    Phải sống sao đây?
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày nhà mình có mấy " em " Trung Quốc đến chơi,có mấy người tự dưng đi học tiếng Trung...........
    Anh không đi học à,đi học cùng em cho vui?
    Học tiếng mẹ đẻ anh còn chưa học hết những cái tinh hoa thì anh đi học tiếng Trung làm gì?Anh giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
    Mọi người đâu biết rằng,có nhiều chàng trai trẻ đã anh dũng hy sinh,đổ xương máu trong 2 cuộc chiến tranh vùng biên giới chống lại bọn bành trướng trung quốc để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng vùng biên giới của Tổ Quốc.
    Dù ngày nay,mọi chuyện đã qua đi,mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng phát triển nhưng tôi không thể nào quên 1 sự thật về tội ác của bọn bành trướng..................... và những tấm gương anh dũng đã chiến đấu để giữ gìn từng cột mốc vùng biên giới.
    Bé thì làm con của cha mẹ,lớn lên là người con của
    Tổ Quốc.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ờ , giống tớ rồi .
    Ờ , ko người yêu , mà có người yêu nó cũng bỏ mặc mình , chỉ có rượu và bạn ngồi cùng uống rượu với ta lúc này mới hiểu mfinh thôi .
    Rượu ... Thôi ... cứ chén ... Rượu tiếp ... Say rồi đi về nhà trọ ngủ .. Sáng hôm sau đau đầu chút những cũng cố lê bước đến lớp học tiếp . Cả ngày bù đầu vì học và làm rồi , tối thứ 7 , chủ nhật , rượu tiếp ... Chén nào , chén nào ... Thế mà 5 hôm nay tối nào mình cũng đi nhậu bên Lê Quang Định . Xong lại ra mấy quán gần chợ Bà Chiểu lai rai thịt bò , bánh tráng cho đỡ đói ... Đấy , rồi lại về nhà trọ ngủ ...
    Đời là thế ... Sống cứ thế ... Vẫn tồn tại được thì phải có rượu làm bạn với ta ...
    Ta vẫn đang say thì phải ...
    Gọi điện cho bé ở quê HD , lại nghe bé cũng nói đi uống rượu ở thành phố HD . Ơ , thế là anh uống rượu , thì em cũng uống rượu ... Hòa rồi nhỉ ?
    Mà nghe tin bé uống rượu mà anh xót xa thay cho bé ....
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... viết rất nhiều rùi lại ngồi cặm cụi xoá đi. Thôi để dành khi nào gặp thì nói. Em sẽ sửa
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ngồi trên xe ô tô mà cứ nghĩ lung tung.....Wish it would come true
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sao viết rùi lại phải xoá đi thế.....
    . Nghe có vẻ hấp dẫn quá....
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ước giờ được Ngủ thôi ! Có căm tru không !
  9. dztungz

    dztungz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hnay...trời...mưa...buồn. ôi lạy chúa, con đang làm một việc ác..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này