1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tru tru cái đầu mày ! Tao đập chết bi giờ
    Hôm nay trời đẹp hơn rùi
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa cười gượng vừa cười mỉm ... Cười nhiều mà trong lòng thì buồn ... Thế đấy ...
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ! Chờ đợi cả tuần cả tháng và bây giờ thì xong! Mình nghĩ gì nhỉ? Sao giờ chỉ muốn về quê, chỉ có bà và cháu, không một ai, tự do suy nghĩ, tự do, tự do!
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu..... bực tức..... điên tiết..... tao mà giết được, tao giết chết mày ngay
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cỗ máy tình yêu_Mắt Ngọc


    Thế giới tràn đầy màu sắc khi bên người
    Rộn vang cõi lòng từng nhịp tim đùa thật vui
    Giờ đây bước vào chuyện thần tiên ta quay về
    Bỏ quên tháng ngày dài buồn khi người rời xa
    Từng nụ hôn khơi động trong tôi sẽ là ảo mộng
    Rồi như sống lại một thời ta thật cuồng si
    Và một tia phép màu đưa ta đến nơi sa mạc
    Cùng thời gian trở về trùng trùng thuyết một tình yêu
    Lòng ngỡ đã chết với những tiếng yêu đầu
    Còn đó ánh mắt với ước muốn hôm nào
    Tình yêu trong em như đang khao khát
    Cho trái tim luôn ước nguyện
    Đừng để duyên mình cách xa
    Vì những lỗi lầm chẳng đáng chi
    Hỡi người yêu ơi
    Hãy yêu cho hết mình
    Và sống không lừa dối nhau
    Trái tim thôi u sầu
    Cổ máy khi yêu luôn chung tình
    Ngày tháng biết buồn từ lúc anh đi rồi
    Ngàn hoa khép lại chờ mùa xuân một tình yêu
    Cô đơn khắp trời ngồi đây em mong đợi
    Rồi anh sẽ về và cùng bước vào trò chơi​
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới bắt đầu,chấm dứt tất cả để làm lại 1 cái khác.
  7. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    To Li : Set ho^ Sign cai title
    Ng` nha` giam gia
  8. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm mãi thì cũng đọc được hết rồi. Nhớ nhiều, mong nhiều, nhưng làm thế nào được, nhóc của anh còn phải đi học. Cố gắng nhớn nhanh nhóc nhé, không anh già mất thì làm thế nào được hihi. Cuối tuần này biết có gặp nhau được không nhỉ? Sắp đến ngày huỷ diệt đàn ông rồi? Híc híc.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tóc ngắn thật rùi ! Cũng thoải mái , nhưng tự nhiên lại thấy chống chếnh thế nào . Bình thường mình đi xe tóc bay ra đằng sau , bây giờ thì...... , quay lại đằng sau chỉ còn thấy một nhúm
    Mà thôi , mình thích là được mà , còn cảm giác....dù là cảm giác thế nào cũng sẽ dần thích ứng , nhỉ ?
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ,cĂi mĂi tóc ỏƠy 'Âu rỏằ"i,lỏƠy gơ tỏm mĂt 'ỏằi anh bÂy giỏằ.
    Ngày xặa ôi ngày xặa,ngày xặa tóc em dài nhặ suỏằ'i ( câng 'i âp mỏƠy lỏĐn em nhỏằ? ) ,tỏm mĂt cỏÊ 'ỏằi anh....
    BÂy giỏằ suỏằ'i cỏĂn mỏƠt rỏằ"i.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này