1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm khi gặp được cảm giác cũ của ngày hôm qua ở ngày hôm nay thế này, hihi, mình vui thật, thật là vui. Thanks ông anh của em trước đã, rùi thì thanks nhìu nhìu người nữa. Bùn cười, tại sao lúc niềm vui lại nhiều và đầy ắp vậy? Hai thằng bạn iu quý của tôi tự dưng cũng thấy mò đến.... bàn bi-a cạnh nhà , rủ tôi đi chọc bi-a đây mà, biết ngay cái lũ... thik thật, ngày nào cũng vui thế này nhỉ? khé khé
  2. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tối nào mình cũng mò mẫm giờ này,box dạo này ít người online đêm quá để nói vài 3 câu chuyện cho đỡ buồn.
    Mai lại phải qua trường,ngại thế,thế là mất giấc ngủ rồi.
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Dường như trong một thoáng chốc mình đã cảm thấy không còn........
    Xin hãy tha thứ cho em.....

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhiều chống chếnh quá cho một ngày mưa....
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đời thì bạc.
    Cuộc sống thì nhiều rắc rối.
    Mạng thì lởm.
    .......................Muốn out mà cũng không out được.

  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    7/3/2005 một ngày cho rất nhiều kỷ niệm, một ngày cho rất nhiều niềm vui cho rất nhiều kỷ niệm. Và có lẽ em không thể nào quên được............................................................mãi mãi
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 tháng 3 năm trước,mình đã tặng 1 em 1 bông hoa hồng rất đẹp với bao nhiêu mong muốn,1 năm qua đi ,tất cả chỉ còn lại kỷ niệm,cuộc đời bạc bẽo,chỉ vì 1 điều nói ra không đúng lúc mà giờ đây.............
    Ngày mai,phải đi HD ăn cưới.
  8. cukhoailang_thang

    cukhoailang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không có gì quí hơn độc lập tự do và hạnh phúc !
    8/3 không có bạn gái thế mà vẫn vui ra phết
    Tự do muôn năm !
    Ôi sung sướng làm sao !
    Được cukhoailang_thang sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 07/03/2006
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ, cảm giác bị gạt bỏ nó lại tồi tệ thế này?
    Mình hi vọng đó chỉ là một sự hiểu nhầm. Không phải thế, đúng không anh? Có lẽ chẳng nên tin tưởng vào một ai cả. Giá mà anh lên tiếng, cho em một câu giải thích có phải sẽ dễ chịu hơn không? Nhưng bây giờ thì chẳng quan trọng nữa rồi anh ạ.
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhận ra rằng ngày nào mình cũng vào cái box PT... Chẳng viết gì..... Lang thang....lang thang....lang thang....Phải chăng vì hai chữ "Quê Hương"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này