1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc và cảm thấy mình thật may mắn. Chưa bao giờ cảm giác khi đọc một lá thư lại như thế này cả. Cảm ơn nhóc nha, um cộng hun, anh iu em
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 này mình lại đi bù khú,nhậu nhẹt,tụ tập với anh em.Có lẽ cái cảnh không có người yêu,cứ tối thứ 7,anh em làm tí là khoái nhất.Ngồi bên nhau,với 1 vài chén rượu làm xúc tác,chúng ta nói cho nhau nghe tất cả những gì đang suy nghĩ,băn khoăn.Dù sau này có người yêu,nhưng chắc vẫn muốn tối thứ 7 được cùng anh em đi nhậu.
    Cả đội,không ai có bạn gái cả,lý do thì mỗi người 1 kiểu.
    Đợt này đang rất bận,tập trung vào 1 vài việc để quên 1 người đi,có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho anh và sẽ không làm phiền em nữa..............
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lạnh quá !
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sắp đá bóng rồi..........Không biết thắng hay thua??? Thắng thua có quan trọng không nhỉ?? Mà có đánh nhau không?? Vẫn thích đá bóng như một thằng nhóc........... Hè hè.....
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tu.
    Đã đến thời kỳ bận rộn rồi,có khi chẳng có thời gian đi chơi loăng quăng 1 mình mỗi khi buồn nữa.
  6. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ta gặm nhấm nỗi buồn hay nỗi buồn đang gặm nhấm ta? Ta trải lòng vào đêm hay đêm trải lòng vào ta? Đêm. Buồn hiện ra vừa hư vô, vừa rõ rệt. Nỗi buồn cứ lơ lửng trong không gian, thời gian, ngập trong môi, trong mắt, lộ ra trên gương mặt không còn thơ ngây nhưng chưa hằn vệt năm tháng, nỗi buồn lấp đầy trong tim, choán hết tâm tưởng? Ta gắng gượng tìm vui rồi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm lặng? Nguyên do ư? Ta hiểu mà lại không thể hiểu. Tận thẳm sâu trong tiềm thức, ta còn yêu anh bằng tất cả nồng nàn con gái. Nhưng ở một tầng nông hơn, thực tế hơn của nhận thức, ta đối mặt với thực tại và hận anh, hận bằng cả tình yêu ta dành cho anh. Tình yêu? thù hận? ta không phân biệt nổi, chúng đan xen, vấn lại như mớ bong bong trước sự bất lực điên cuồng của ta. Tim ta gào thét, tung hê tất cả? quên đi, quên đi hình bong đáng yêu, đáng căm hận đã làm ta thổn thức bao tháng ngày ấy? quên đi quá khứ đẹp và đau thương ấy? ta tìm đâu sức mạnh ấy? Trong công việc, trong học hành.. vẫn không ổn. Day dứt vẫn ẩn hiện trong mỗi bước ta đi, trong mỗi tư duy của ta. Chông chênh, ta vật vờ lê bước trên con đường cô lẻ? Ta biết, chỉ có ta mới giải phóng được bản thân, chỉ ta mới tìm được sức mạnh cho mình? nhưng lúc này đây, mọi thứ trở nên khó khăn quá đỗi. Giờ đây ta chỉ có thể tin vào một điều thần diệu duy nhất - THỜI GIAN.
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    One In A Million - Bosson

    You''re one in a million
    Oh
    Now
    You''re one in a million
    Oh
    Sometimes love can hit you every day
    Sometimes you can fall for everyone you see
    But only one can really make me stay
    A sign from the sky
    Said to me
    [Chorus]
    You''re one in a million
    You''re once in a lifetime
    You made me discover one of the stars above us
    You''re one in a million
    You''re once in a lifetime
    You made me discover one of the stars above us
    I''ve been looking for that special one
    And I''ve been searching for someone to give my love
    And when I thought that all the hope was gone
    A smile, there you were and I was gone
    I always will remember how I felt that day
    A feeling indescribable to me
    Yeah
    I always knew there was an answer for my prayer
    And you, you''re the one for me
    [Chorus x 2]
    In the beginning I was cool and everything was possible
    They tried to catch me but it was impossible
    No one could hurt me it was my game
    Until I met you baby and you were the same
    And when you didn''t want me I wanted you because
    The funny thing about it is I liked the show
    I like it when its difficult
    I like it when its hard
    Then you know its worth it
    That you found your heart
    [Chorus x 2]
    You''re one in a million
    Oh
    You''re one in a million ​
    1s: Hôm nay tóc mình mượt thế chứ, vuốt mãi mà chẳng thấy chán Ơ mà hình như hôm nào nó cũng mượt như thế mà Quả này có khi mình nuôi tóc dài, buông ra cho nó thích, kekeke Zưng mà...hik....hik, người thì bé bằng cái kẹo còn nuôi tóc dài mần chi rứa Ước gì có 1 người ngồi vuốt tóc mình bi h, mượt thế chứ
    1s: Hé hé, vậy là lại thêm 1 ông anh zai để vòi vĩnh rồi, sướng ơi là sướng Hôm qua cũng lại 1 lần nữa là 1 đứa em gái ngoan, với cả chị và cả anh Thích thật, cảm giác mình được yêu ôi chao là sướng Mình sẽ yêu thật nhiều, dù rằng hơi vô cảm Thế này là sao nhỉ
    1s: Phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho mới Sốt ruột ghê gớm nhưng mà vui phết Khà khà, thế giới đang ngày càng rộng mở ra với ta, muốn ôm hết cả thế giới này, và tất nhiên ôm được trọn 1 trái tim con người nữa chứ Hé hé, sẽ cố gắng để ôm được thiệt nhiều
    1s: Ngố và nhặng xị

  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá,đi ngủ thôi.Ngủ dậy phải đi ăn cưới rõ xa.Mình thì đang ốm.
    Sao cuối tuần này nhiều người quen đi lấy chồng thế nhỉ?
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui quá đi mất.....Thật là tuyệt ! Cái cảm giác như được trở về tuổi thơ của mình....Hoa hướng dương...hoa loa kèn....
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đêm lên giường trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, tự nhiên vẳng nhà bên tiếng kèn saxo chơi " Đêm thấy ta là thác đổ"
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia

    cảm giác khẽ lay động trong tâm... cũng không biết gọi là gì nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này