1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_baibang2004

    hai_baibang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã từng đến bãi băng chưa ,đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đó tôi có rất nhiều kỷ niệm thật đẹp .Giờ đây tôi phải xa nhà ít có dịp được về tôi cũng cảm thấy buồn lắm . Tôi muốn làm quen với tất cả các bạn ở Phú Thọ hãy liên hệ với tôi
    duongquochai_ktcn@yahoo.com.cảm ơn các bạn
    à tôi giới thiệu vè bản thân một chút nha : họ tên đầy đủ các bạn nhìn thấy rồi nhé còn tuổi thì 22 học ở DH kỹ thuật công nghiệp thái nguyên !
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cho em 1 giây, chỉ 1 giây thôi nha, cho những gì thoáng qua như gió thoảng, cho những gì lưu luyến mãi như day dứt trong tim....
    Sáng ngày khi anh hỏi em có nhìn thấy ông lão mặt đỏ căng ấy không? Em đã nói không, anh có biết khi đó em đang nhìn gì? Chắc là cũng không, vì anh còn mải bon chen trên đường như bao con người khác cứ mải miết đi qua... Đi qua bóng hình gầy còm và nhăn nheo. Em bảo nhăn nheo thật đấy anh ạ, chẳng biết có bao nhiêu khắc khổ đã làm hằn nên những vết nhăn ấy... Bà cụ ngồi bên hè nhà, bày bán mấy cái lược làm bằng chất gì đó em cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ em để ý quá bởi bà cụ còng như ngoại em. Và, bà đang khóc. Em không biết những giọt nước mắt nóng hổi đấy là do đâu? Cũng chẳng biết vì sao cuộc đời lắm lúc tàn khốc và dửng dưng nhìn 1 bà lão như thế? Bà cứ khóc hoài như thế, lấy 1 cái... không phải khăn và lau đi những đắng cay??? Em không rõ nữa, cái thời gian tắc đường ấy làm cho em thấy bồi hồi, vì cái gì nhỉ, chẳng thể nào muốn dửng dưng khi nhìn như vậy, nhưng em biết làm gì? Anh có biết, em muốn có nhiều tiền vì sao không? Một trong những ước mơ nho nhỏ là em muốn cho những người như bà cụ ấy 1 mái nhà, dù không đủ ấm áp như tình thương của chính con cháu cụ, nhưng hy vọng nó có thể sưởi ấm cho cụ tháng ngày lạnh giá đi qua bởi cuộc sống và con người mang đến... Bất chợt khi đó, em thấy mắt mình có chút nhoè đi, như vậy có đúng không anh... Em - không - cần - câu trả lời...
    Cái hôm chị nhắc đến vịt vàng, em đã giật mình, chỉ bởi cái tên thôi. Đơn giản, đó là cái tên em đã từng gọi người ấy. Cũng vịt và cũng vàng. Người ấy, giờ đây là dĩ vãng chị ạ, người gây ra nỗi đau mãi mãi chỉ nên là dĩ vãng phải không ạ? Em, càng ngày dường như càng khao khát muốn xử tử con người đó, chứ không phải tha thứ dễ dàng như ngày trước... Có lẽ, chú nói đúng, có những cái không thể nào tha thứ... Người biết hướng đến tương lai là người không sợ qúa khứ, và em đang cố gắng hết sức để làm điều đó, dẫu rằng những mặc cảm không dễ gì xoá đi được... Vịt vàng, em hy vọng người ta tốt hơn vịt vàng của em chị nhá, cho dù chẳng đi đến đâu nhưng em... cứ nói thế thôi. Có thể anh sẽ giận vì em cứ hay nhắc đến vịt vàng dù đơn giản là với lòng căm thù nhưng mà, anh à, đó là cái mốc đáng nhớ nhất trong đời em. Những người bạn thực sự, tình phụ tử thiêng liêng, kỷ niệm: vui - buồn - đau xót, nhiều lắm, không bao giờ có thể quên được. Em dường như đang sống trong 1 thế giới... không thực, mỗi lần nghĩ đến người đó, dẫu rằng chỉ là trong giây lát, giá mà, trái tim đừng thêm rỉ máu...
    Chỉ thế thôi, em chỉ xin 1 giây cho phút giây mặc niệm chính tâm hồn mình thôi...
    Ngủ ngoan nhé...
     
     
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có thật! Liệu có thật hay chỉ là mơ! Thật thì thật rồi! Nhưng mà thật hơn cơ! Mày ơi! Thật nhé!
    2 lần ảo thì 1 lần thật vậy! Thôi! Kiềm văn chế! Không thì có mà!
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 22/03/2006
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được ăn một bữa cơm rất ngon, được "người ta" đưa ra tận bến xe buýt, chờ mình lên xe rùi mới về. Chỉ lo mình fải đi bộ lâu, lại mệt, yêu thế cơ chứ. Cảm ơn người ta nhiều nhé
  5. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đi làm sớm hơn mọi ngày. Cái lạnh mơn man da thịt. Đông còn dùng dằng lắm, chần chừ lắm, vẫn cố níu lại bằng từng đợt gió cuối mùa như thể cả 4, 5 tháng lạnh lẽo còn chưa đủ hay Đông còn lưu luyến cố nhân?! Thôi mà, mùa qua rồi mùa trở lại. Chỉ có người đi và mãi mãi xa ta...
  6. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu
    Thời gian trôi như tiếng ve kêu
    Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
    Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều
    Tháng sáu mùa thi
    Con đường học trò anh đưa em đi
    Trong nếp nghĩ chín dần bao dự định
    Ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu
    Tháng sáu mùa thi
    Anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật
    Những nghĩ suy khiến con người chợt lớn
    Em bắt đầu nơi anh đi qua
    Mùa thi ơi, mùa thi ơi !
    Và tháng sáu bao la
    Nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp
    Chợt nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
    Một mảng lòng mình xanh rất xanh".
    Có những điều nói ra để rồi quên đi, có những điều không nói ra để rồi nhớ suốt đời!!!
    Được zzz102 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 24/03/2006
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời quá đẹp, thật đấy. Nhưng giá như có vài sợi nắng thì sẽ đẹp hơn. Nắng tất nhiên, nhìn mọi thứ sẽ trở nên tươi tắn hơn.
  8. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mà trời đẹp, xấu mù. Chả thấy đẹp ở chỗ nào, thứ 7 vẫn phải đi làm, tối thứ bảy cũng vẫn phải đi làm. Mệt thế này mà đẹp thì không hiểu như thế nào được định nghĩa là xấu.
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Quay lại và bắt gặp cảm xúc cũ của 1 năm, 16 ngày về trước. Khung cảnh vẫn thế, chẳng có thay đổi nhiều, chỉ không còn những con người ấy, và cánh đồng hoa bỏ lại....
    Bắt đầu như thế nào đây????????
  10. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Liverpool - Everton : 3 - 1.
    Một cảm giác rất tuyệt vời khi phải thi đấu với 10 người trong hơn 70 phút nhưng lại thắng 3_1.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này