1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Khi anh và em ngồi đối diện nhau, trong ánh sáng lung linh của ngọn nến, mình đang chuyện trò râm ran, bỗng dưng cả hai cùng im lặng. Bất chợt em nhìn vào ánh mắt của anh, em cũng nhận ra anh đang nhìn vào mắt em, ánh nhìn thật nồng ấm, dịu dàng, một giây cùng bối rối, cả hai cùng quay đi và thấy trong tim mình rạo rực....
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ngày xưa anh và em cũng ngồi trong khung cảnh như thế, ánh nến lung linh mà sao anh không biết nhỉ, hichic. Tiếc quá!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ngày xưa anh và em cũng ngồi trong khung cảnh như thế, ánh nến lung linh mà sao anh không biết nhỉ, hichic. Tiếc quá!
  4. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình ko gặp nhau, em suy nghĩ lung tung, chẳng biết nên làm thế nào. có lẽ ko có em trong cđ, anh sẽ tốt đẹp hơn chăng? em chỉ là kẻ làm đau khổ người khác, mặc dù em chẳng bao giờ muốn người khác đau khổ vì mình. Chắc bố mẹ em sẽ buồn nhiều vì em lắm, nhưng em phải làm sao đây, khi mọi chuyện đã chẳng bao giờ tốt đẹp với em cả...Em thấy ân hận, luôn thấy ân hận, và bây giờ nếu chúng ta vẫn đến với nhau như thế này thì em sẽ còn ân hận đúng ko? Mình xa nhau có lẽ tốt cho cả 2. Anh sẽ trở về với gia đình, với bạn bè thân thiết trước đây của anh, những người mà em chẳng bao giờ hiểu được tại sao họ thân với anh như thế mà lại ngăn cản anh yêu em... Em rất buồn, thực sự muốn làm cho anh tất cả những gì có thể trong suốt cđ nhưng cõ lẽ mình sinh ra ko phải để đến với nhau... nhưng biết làm gì, khi em chẳng bao giờ là 1 đứa có bản lĩnh, 2 đứa mình suy nghĩ quá khác nhau, hình như đang dần thấy xa nhau trong khi ở vào hoàn cảnh này phải càng thương yêu nhau hơn... Có thể xa anh em sẽ quay lại với những giấc mơ về tương lai của mình, giấc mơ chẳng bao giờ có tình yêu sưởi ấm, nhưng em tin mình sẽ làm được nhiều điều hơn là cứ như thế này...
    H yêu thương, em ngàn lần thấy mình có lỗi nếu yêu nhau mà luôn thấy lo sợ điều gì đó, làm anh phải suy nghĩ, phải chịu sự xa lánh của bạn bè người thân. Em hiểu và cảm ơn những gì anh dành cho em, hãy hiểu em, và hãy tìm người khác xứng đáng cho mình.
    bài hát " Khi giấc mơ đã quay trở về" PT hát làm em luôn cảm thấy xúc động. Anh hãy cứ đi cho thoả trí làm trai, em sẽ vẫn chờ, ngay cả khi biết rằng chẳng bao giờ được bên nhau mãi mãi.
    Emnhoccon của anh.
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình ko gặp nhau, em suy nghĩ lung tung, chẳng biết nên làm thế nào. có lẽ ko có em trong cđ, anh sẽ tốt đẹp hơn chăng? em chỉ là kẻ làm đau khổ người khác, mặc dù em chẳng bao giờ muốn người khác đau khổ vì mình. Chắc bố mẹ em sẽ buồn nhiều vì em lắm, nhưng em phải làm sao đây, khi mọi chuyện đã chẳng bao giờ tốt đẹp với em cả...Em thấy ân hận, luôn thấy ân hận, và bây giờ nếu chúng ta vẫn đến với nhau như thế này thì em sẽ còn ân hận đúng ko? Mình xa nhau có lẽ tốt cho cả 2. Anh sẽ trở về với gia đình, với bạn bè thân thiết trước đây của anh, những người mà em chẳng bao giờ hiểu được tại sao họ thân với anh như thế mà lại ngăn cản anh yêu em... Em rất buồn, thực sự muốn làm cho anh tất cả những gì có thể trong suốt cđ nhưng cõ lẽ mình sinh ra ko phải để đến với nhau... nhưng biết làm gì, khi em chẳng bao giờ là 1 đứa có bản lĩnh, 2 đứa mình suy nghĩ quá khác nhau, hình như đang dần thấy xa nhau trong khi ở vào hoàn cảnh này phải càng thương yêu nhau hơn... Có thể xa anh em sẽ quay lại với những giấc mơ về tương lai của mình, giấc mơ chẳng bao giờ có tình yêu sưởi ấm, nhưng em tin mình sẽ làm được nhiều điều hơn là cứ như thế này...
    H yêu thương, em ngàn lần thấy mình có lỗi nếu yêu nhau mà luôn thấy lo sợ điều gì đó, làm anh phải suy nghĩ, phải chịu sự xa lánh của bạn bè người thân. Em hiểu và cảm ơn những gì anh dành cho em, hãy hiểu em, và hãy tìm người khác xứng đáng cho mình.
    bài hát " Khi giấc mơ đã quay trở về" PT hát làm em luôn cảm thấy xúc động. Anh hãy cứ đi cho thoả trí làm trai, em sẽ vẫn chờ, ngay cả khi biết rằng chẳng bao giờ được bên nhau mãi mãi.
    Emnhoccon của anh.
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng tâm sự như thế này tự nhiên gợi lên một nỗi buồn xa xăm của hơn 3 năm về trước. Cũng những suy nghĩ như thế này đây rồi một cuộc tình tưởng như rất đẹp lại trở về với con số 0. Chưa hết, nó còn để lại trong tâm khảm mỗi người một niềm đau, đau cho tình yêu của mình.
    Lời nhắn gửi conmualanh: Nếu vẫn còn tình cảm với người mình yêu. Hãy làm hết sức mình để giữ tình yêu đó em nhé!
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng tâm sự như thế này tự nhiên gợi lên một nỗi buồn xa xăm của hơn 3 năm về trước. Cũng những suy nghĩ như thế này đây rồi một cuộc tình tưởng như rất đẹp lại trở về với con số 0. Chưa hết, nó còn để lại trong tâm khảm mỗi người một niềm đau, đau cho tình yêu của mình.
    Lời nhắn gửi conmualanh: Nếu vẫn còn tình cảm với người mình yêu. Hãy làm hết sức mình để giữ tình yêu đó em nhé!
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn sống buông thả. Chán!
  9. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn sống buông thả. Chán!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này