1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói buồn cười,đâu phải chỉ có nằm.
    Lại thi rồi,ở nhà học đến chán,muốn đi đâu cũng không được.
    Cố lên.
  2. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Bằng nhau là thế nào? nằm ra thì nguời ta lại cao hơn chứ
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cái cặp lày nặng quá đi mất
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cái cặ.....lày nặng quá đi mất

  5. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    NOTHING!
    Hình như mọi thứ đang dần biến mất, không còn là hư và ảo nữa, mà nó đang thực dần. Và em biết..........................................điều gì đang đợi em ở fía trước ấy
  6. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vừa về Hải Dương đám ma ông ngoại mất 3 ngày,lên HN được mấy ngày thì ông nội đi phẫu thuật mắt,đi chăm nom người ốm mệt quá.
  7. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật vui.Cuối cùng thì cũng giành được Cup khi liên tục bị dẫn trước.Thật tuyệt.
    1 ngày mới lại bắt đầu.Cảm ơn em đã mang niềm vui và may mắn đến cho anh !
    You never walk alone .
    Được minh_thich_roi_day sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 14/05/2006
  8. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat với bà chị. Tiện thể, viết linh tinh.
    U nhà mình sắp sang Đức chơi với ông cậu. Buồn cười, u than thở không có tiền mua đồ. Chẳng mấy khi đi nước ngoài. Sẵn cơ hội, phải đi buôn tí đã. nhớ u nhà mình quá/
  9. TH1402

    TH1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì một giây thì chưa đủ để có một cảm xúc gì cả. Hai người có thích nhau từ cài nhìn đầu tiên thì cũng phải 5,6 giây.
    Cảm xúc một giây thì chưa kịp đến đã đi rồi hì hì. Mình nghĩ nói là cảm xúc chớp nhoáng. Như mình đây đi đầu nhìn lướt thấy cài gì lạ mặt cũng thích. Xem một bộ phìm thì chỉ tìm những cảnh bé tí để thích.
  10. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua trôi qua thật nhanh kéo theo nhiều điều ...........nhiều lúc mong rằng giá như thời gian có thể quay trở lại.....mình sẽ ko thế này sẽ không thế kia.....mình sẽ sống tốt hơn.......thật ảo tưởng....người ta thường nói: thời gian đi ko bao giờ trở lại còn gì
    Nên các chú nào còn trẻ khỏe thì cố mà sống đừng để hối tiếc....ta giờ già roài.....thật bùn quá..............tiếc thời son trẻ...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé...hé....................!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này