1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhoằng qua 1 cảm xúc rất lạ...............hình như là
  2. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  3. zebra_pony88

    zebra_pony88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem fim ngoài trời thik thật, dưng mà lại thấy ........................hihi
  4. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tự nhin chán thế nhỉ? ngồi cũng chán, đứng cũng chán, ra đường cũng nắng, lên mạng cũng chán.........Trán ghê
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chênh vênh....chơi vơi.....học Listening với cái giọng của thầy thế thì thà....còn hơn....Tội lỗi , mình lại nghỉ .....Chỉ buồn cười lúc nhấp nhổm định chui ra thì thầy nhìn thấy , ặc ặc , let him be !
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    .
    Thi cử và học hành mình chẳng chú tâm vào cái gì cả, vớ vẩn thật đấy.
  7. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thèm và nhớ lắm những cảm giác đã qua. Liệu rằng có còn lấy lại được hay không nhỉ. Nhớ đến quay quắt lòng mà sao lại cứ lạnh như không thế.Mình vô hồn rùi hả
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    "?Em thích nhất tính cách gì ở đàn ông?     -Em nghĩ một người đàn ông đầu tiên là phải khác đàn bà, đó chính là khả năng tư duy mạch lạc, lý trí rõ ràng. Và khi đã suy nghĩ thật rõ ràng như vậy chúng sẽ giúp họ trở nên dịu dàng, bao dung và đầy lòng trắc ẩn."(Ngọc Cầm Dương trả lời phỏng vấn )
     
    Một bé gái khi chỉ mới  5 tuổi có lẽ  đã bắt đầu "kiến thiết " cho mình một mẫu hình lí tưởng .Và tất nhiên là chẳng có bé gái nào giống bé gái nào . Ai bị nhốt ở nhà và được nghe nhiều chuyện cổ tích ắt hẳn sẽ nghĩ một ngày nào đó - hoàng tử cưỡi bạch mã sẽ đến đón mình -hệt như trong chuyện cổ tích . Những ai đi mẫu giáo thì có lẽ sẽ thích bạn lớp trưởng , bạn ấy hô xếp hàng vào lớp mới dõng dạc làm sao , những con vật bạn ấy nặn cũng thật khéo ...
    Lớn thêm chút nữa , bắt đầu vào lớp 1 , có cô bé thích cậu bạn cùng lớp chỉ đơn giản vì bạn ấy đã bảo vệ mình khi mình bị bắt nạt . Bé khác lại thích cậu bạn học ở lớp bên cạnh vì bạn ấy đã cho một con mèo hoang ăn cơm ...
    Rồi những cô bé ấy lớn lên , lớn lên . Những bản "thiết kế" được chỉnh sửa dần theo năm tháng . Và có một sự thật là hình như nó hoàn toàn biến dạng so với bản vẽ lúc đầu .
    Một ai đó sẽ nói với tôi rằng họ chưa từng đặt ra cho mình một mẫu hình nào đó . Họ để mọi việc diễn ra tự nhiên , cái gì đến sẽ đến . Tôi cũng đã nghĩ như thế ... Nhưng rồi hoá ra không phải thế . Ước mơ và trí tưởng tượng được cài sẵn vào não bộ của con người như một trong những điều tự nhiên nhất của tạo hoá . Ngay cả khi ta nghĩ rằng mình không hề xây dựng nên hình ảnh ấy thì nó vẫn âm thầm hình thành , len lỏi , luồn lách vào những ngóc ngách nơi sâu thẳm tâm hồn ...Những ý nghĩ về một người đàn ông / một người phụ nữ ....
    Tuy vậy , có một điều đáng buồn là ngay khi tôi nhận ra điều đó tôi cũng cay đắng nhận ra rằng ngày nay những chàng hoàng tử cưỡi " bạch mã " thì rất nhiều nhưng dường như chẳng còn ai cho một con mèo hoang ăn cơm cả .
    Đọc câu trả lời của Ngọc Cầm Dương trả lời phỏng vấn bỗng chợt thở dài . Hoá ra từ trước đến nay người ta vẫn hiểu sai về chuyện đàn ông hơn đàn bà một cái đầu , nhiều cái đầu ...Và mình , mình cũng hiểu sai . Đàn ông có trí tuệ không phải để đàn bà thán phục/ qui phục, cũng chẳng phải đàn ông có trí tuệ để chinh phục , để sở hữu .
    Tạo hoá ban cho họ sức mạnh để DỊU DÀNG , BAO DUNG VÀ ĐẦY LÒNG TRẮC ẨN .Trí thông minh để nhận ra giá trị của phụ nữ mà nâng niu . Sức mạnh để nhận ra sự yếu đuối của phụ nữ mà che chở .
    Hoá ra đó mới chính là người đàn ông mà phụ nữ cần ????
  9. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hết một tuần. Nhanh thật là nhanh. Ngẫm nghĩ lại, thấy chẳng làm cóc khô gì cả. Chỉ có tốn thời gian tán phét, ăn uống linh tinh. Ngồi học một chút.
    Mình sao thế này nhỉ? Không còn cảm giác gì nữa rồi.
    Tuấn hỏi dạo này học hành bận lắm à? Đã trót mang tiếng là một kẻ chăm chỉ, có ý chí. Chẳng nhẽ giờ lại thú nhận, tớ dạo này chẳng có hứng học hành gì cả.
    Khi nãy, bà chị gọi điện. Dạo này có người yêu vào, có vẻ khác ghê. Vui ghê.
    Thật bực mình, nhiều khi, muốn quý một ai đó. Mà hình như mình dửng dưng rồi sao ấy. Chẳng đâu vào đâu cả.
    Lại còn hão huyền mong muốn. Giá có thể quý, và được quý một bác nào đấy. Để thỉnh thoảng được nghe động viên. Cố gắng lên nhé. Đúng là dở hơi quá. chợt nhớ ra ...Hồi trước cũng viết mail, gửi tin nhắn. Ấy cố gắng lên nhé. Tớ tin tưởng vào ấy nhiều lắm. Lâu không gặp trên mạng. Chẳng biết giờ sao rồi. Năm 3, lại cuống cuồng lên giống mình thôi. Lâu không đi xe buýt. Tự dưng, nghĩ đến cảnh lại gặp nhau trên xe buýt mà ngại quá. Mình thì cảm giác, bản thân đã thay đổi nhiều mất rồi.
    Viết mà chẳng ai biết mình là ai. Thấy vui sướng làm sao. Dạo này, không hay viết blog nữa. Viết mà cứ phải nghĩ tới bạn bè sẽ đọc, rồi thì comment. Nhiều khi, chẳng viết hết được những điều mình nghĩ.
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác sắp phải rời khỏi một căn nhà đã gắn bó với mình suốt 3 năm cấp 3 và năm đầu ĐH, một quãng thời gian đủ dài để mình có cảm giác luyến tiếc khi rời xa căn nhà cũ... Đêm qua, ngủ tối đầu tiên bên nhà mới, nhưng vẫn chưa chuyển nhà hẳn, chỉ ngủ ở đó để trông nhà, cảm giác là lạ, mùi tường, gạch, xi măng... còn nguyên, ẩm ướt...buồn cười lắm. Nhà cũ và nhà mới, cái nào cũng thấy thân yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này