1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc trời nổi gió tự dưng em lại xách xe và cầm máy lao ra đường. Đi một lúc thì gió thốc rùi bụi bay mù mịt, một vài hạt nước rơi xuống chạm vào má, vào môi, vào mắt. Cứ đi.
    Nhưng bụi , chao ôi ngợp cả đường. Rồi bất chợt như tỉnh, em vội quay xe về. Thế là công cốc, lại xách máy về. Đến nhà ngứa tay, chụp vài bức từ cái ngõ nhỏ ra cái khoảng trời xanh xám đang vẫn vũ trong cơn giông.
    Hình như trong em cũng có một cơn giông đang nổi. Những mưa, những gió, những vần vũ giường như đã tích tụ bấy lâu giờ chợt bung ra cũng trời cùng đất. Thế mà, chả sao. Chỉ vài hạt nước, chỉ dăm vạch sấm rạch nhẹ một khoảng bầu trời. Rồi thôi. Như lòng em thôi.
    Bất chợt hôm nay gặp nắng, thấy vui, như tối hôm qua ấy. Như em ướt mưa và chợt nhìn thấy anh, nắng của em. Có lẽ là...............định mệnh
    Được chimcanhcut_macquantut sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 26/05/2006
    Được chimcanhcut_macquantut sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 26/05/2006
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rả rích. Đi làm về muộn, mưa ướt hết cả giày. Vừa đạp xe, vừa che ô. Sợ gần chết.
    Tối thứ 7, quán đông khách. Mệt ghê.
    Hôm nay, lúc con bé cùng làm nhờ mình bưng hộ đồ ăn, mình đã từ chối thẳng thừng. Tại vì mệt quá mà. Con bé chắc tức lắm. Lúc xong, nói lên nói xuống. Nào là khách lúc nào cũng là trên hết. Mình hơi bực một chút. Rồi ngẫm nghĩ lại. Thấy hơi sao sao đó mất rồi. Chuyện đi làm thêm này nọ, có lẽ, nín nhịn là điều tất nhiên. Cả mai sau đi làm thực sự nữa. có phải lúc nào cũng theo đúng ý mình đâu. Nghĩ lại thấy mình thực là bướng làm sao. Ông thầy bảo mình giống con lừa. Nghe không hiểu. Xong rồi, ngẫm lại, ý bảo mình ương bướng. Vừa thấy buồn cười, vừa đau lòng quá thể. Hình như mình giống tính bố mất rồi. Bố cũng ít chịu nhường nhịn người khác. Vì thế mà bố không làm sếp được. Mẹ bảo vậy. Mình thì càng nghĩ ngợi, càng thấy mình cũng ương bướng, hay làm người khác mất lòng giống bố. Chắc chẳng làm sếp được rồi.
    Tự dưng, mệt mệt, thế là cứ lẩm nhẩm mãi bài hát Điều hoang đường.. Của ai nhỉ? Bài này cũ gỉn mất rồi. Nhưng mình rất thích. Nghe như là viết cho mình vậy. Nhưng mình chẳng ngốc nghếch đợi chờ một điều gì đó đâu.
    Sáng mai trời mưa. Đi chơi với bọn bạn. Lâu mới có dịp đi chơi xa như thế này.
    Tối qua, ngồi đếm tiền. Vui ghê. Từ giờ, phải cố gắng tiết kiệm vậy.
  3. cubop

    cubop Guest

    Chẳng có nỗi niềm gì rõ rệt. Mong một người nào đó online mà không thấy. Hôm nay mình được 1000 Gold, sau 4 năm trời lặn lội với cái ttvnol này. Số nghèo!
  4. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học thật sớm vì 1 lí do chuối ko thể tả đó là vì đồng hồ hết pin ko bít mấy giờ .Đi qua hàng bằng lăng ven đường trong không khí buổi sáng sau cơn mưa ,phố vắng ,trỗi dậy 1 cảm giác quen quen ,nhớ ngày cấp 3,lúc sắp chia tay bạn bè cũng có cái cảm giác này.Hic. Đi thêm một quãng ,dưới gốc 1 cây bằng lăng sai hoa nhất có 4 ,5 bạn học sinh trong màu áo trắng đồng phục đang ríu rít ngắt những chùm hoa cho đầy giỏ xe đạp lẫn cả vào màu đỏ của hoa phượng ,sao mà nao nao thế này.Hic cái máu nghệ sĩ văn vẻ hồi nào lại trỗi dậy trong tôi. Giờ đã qua cái thuở học sinh rồi mới lại càng thấy cái tuổi đó tuyệt vời làm sao . Thầm chúc cho các bạn kia có nhưng kỉ niệm đẹp của học trò để mãi ghi trong kí ức mỗi người , chúc các bạn có những kì thi đầy thành công trước mắt.........cảm xúc tạm dừng .see you late
  5. believeornotbelieve

    believeornotbelieve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ầgiyhaqgùa;pk/fd;à...................
    chân thì lại đau
    Cám ơn TTVN lúc nào cũng là 1 chỗ dựa
    =)) =)) Bun` cười wá, trong lúc abxy lại còn than phiền cả Phở
    Được believeornotbelieve sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 02/06/2006
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bực mình một núi.........
    450 là chỗ quỉ quái nào
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo nay` mình cũng không thể giải thích hết được những gì đang diễn ra trong đầu mình, và những việc mình đang làm. Chỉ đơn giản nghĩ rằng mình nên làm như thế, nên cho mình được phép như thế, dưng mà........................
    Ah hôm qua có người rủ mình đi bơi chứchết cười
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
      Mệt mỏi quá. Em chán quá rồi. Em muốn biến đi quá rồi. Ghét tất cả. Em khóc. Em chỉ biết khóc thôi. Em bị điên rồi. Em yêu anh.
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nó mình có giới thiệu là sathukhongvotinh, thế mà có người lại hỏi có phải là sathu ở box Phú Thọ không...!...! Hì...không biết mình là người của box PT từ bao giờ rùi nhỉ.....vui thiệt.....!
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay từ thật sớm, mình đã tỉnh dậy rồi. Có lẽ là tại hôm qua đi ngủ sớm quá. Xong rồi mẹ gọi điện. Hỏi sao hôm qua nháy máy, chờ bố mẹ gọi lại à.
    Vào mạng, đọc Đêm hà nội. Thấy bâng khuâng làm sao. Tự dưng cảm thấy nhớ rất nhiều. Buổi tối đi học về. Xe buýt 35 vắng khách. Nhớ hương hoa sữa nồng nàn chỗ đoạn đường Nguyễn Chí Thanh.
    Hôm qua, nhận được tin nhắn của cậu ấy. Bảo lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Hi vọng những điều mình hi vọng sẽ không làm mình thất vọng. Đại thể là như thế. Mình chẳng hiểu. Bẵng đi một thời gian không liên lạc gì rồi.
    Nhưng lâu rồi không hẹn hò với một ai đó. Trong một đêm Hà Nội trong trẻo và thanh bình à.
    Diện bộ váy mới và lang thang trên phố cùng một ai đó. Ngượng ngùng xấu hổ nhưng hạnh phúc vô cùng. Và cảm thấy mình cũng trở nên dịu dàng quá đỗi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này