1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hai đứa nó trốn ko vào đây nữa. Ở đây bùn thật. Mình muốn quậy chút xíu cũng chả thích nữa. Hì....
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cứ quậy đi rồi chúng noá khắc vào
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nắng và Gió. Mình thích cái cụm từ này. Có một chút nóng và một chút mát. Có một chút gắt gao và một chút dịu dàng. Có Nắng ùa trong Gió, có Gió vờn giữa Nắng. Thiệt là hay. Mình còn nhớ có 1 câu gì đó như là: Nắng và Gió nhắc hoài chuyện ngày mai.....Hay là mình tự bịa ra từ 1 bài thơ nào thì mình cũng hông biết, chẳng quan trọng, mình thích nó và thích ngày mai. Sống và hy vọng, sống và yêu thương. Để yêu thương xen lẫn với giận hờn. Rồi lại thấy mình yêu nhiều hơn. Yêu nhiều lắm chị ạ, cả anh nữa. Uhm... hay có khi em sẽ viết 1 câu chuyện như là Nắng và Gió. Ặc...ặc, cái thú văn chương của em lại nổi lên rồi đấy. Bao giờ sẽ cho chị thưởng thức, hihi, ngại ghê. Chị à, cho em xin lỗi nha. Mong sao em luôn dành được 1 chỗ không bé trong trái tim chị. Ui chao, sao tự nhiên mình lại thấy yêu tất cả mọi người, hihi, mình đang là con gái, hihi, ngại quá cơ. Thui, cấm ai đọc đoạn này được cười. Nếu có chót đọc rùi thì phải đền bù bằng cách Vote cho em, hihi, hôm nay mình thật là lạ.....
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ... Cảm giác nhớ nhung ... Nhớ nhiều lắm ....
  6. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em nhắn tin hỏi thăm,rủ đi uống nước,đã,đang và sẽ quên em đi nhưng sao nhận được tin nhắn vẫn thấy thích thú.....
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình không gặp nó. Đến sáng nay, đi từ Wc thì tự dưng gặp. Nó chào, mình cũng chẳng thèm bắt nhời.
    Mình có nhỏ nhen thế ko nhỉ? hôm trước, mời nó ăn kem, nó cười rất chi đáng ghét. Không thèm ăn nữa cơ. Tưởng là không ngon nên mời à? Bực cả mình. Cả lần trước cho nó cốc sinh tố Kiwi nữa. Nó cũng hỏi. Cái gì đây, trông kinh thế. Ghét nó quá mất thôi. Hôm nay, bọn kí túc đi chơi. Mình chẳng đi. Ngồi nhà đọc truyện. Nghe chăm chỉ quá. Ngồi trên tầng 3, nhìn xuống, thấy bọn bạn đang cười nói vui vẻ. Uh, mình chẳng muốn giận nhau với nó một chút nào cả. Vì lí do hết sức vớ vẩn như thế này. Xong rồi, nó lại cũng sắp chuyển đi nữa chứ.
    Định viết mấy thứ, nghe có vẻ lãng mạn, man mác hơn nữa.
    Nhưng tự dưng, thằng cha đáng ghét ấy lại đi vào. Vừa chat với người yêu, vừa cười hô hố. Nghe điệu cười của nó, mình sởn cả gai ốc. Phải chịu đựng nó, đúng là cực hình. Không hiểu sao, nhìn thấy thằng này, mình chỉ ước gì có thể song phi vào mặt nó một cái. Hoặc là rút dép, ném vào mặt nó thôi. Hi, ném gạch thì đau hơn, nhưng ném dép mới mang tính xỉ nhục chứ.
    Mình phải out đây. Ngồi đây mà nghe giọng nó, mình đến phát điên lên mất.
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua giật mình khi xem một bộ fim. Giật mình vì nhìn thấy mình trong đó. Cô gài nhân vật chính đã bật khóc khi thằng nhóc nói trúng tim đen của cô,nó nói rằng: " Cô quá mạnh mẽ..................". Cô ấy đã khóc, có thể là vì công việc đã khiến cô luôn có phản xạ một cách mạnh mẽ lại mọi việc, lúc nào cũng trong trạng thái không khuất fục, mạnh mẽ và tự mình giải quyết mọi việc. Cô là một cảnh sát.
    Và mình nhìn thấy mình sau những giọt nước mắt của cô ấy. Hình như mình cũng thế, cũng mạnh mẽ quá, nhiều khi quen với việc giả quyết mọi thứ, chịu đựng mọi thứ một mình. Lúc nào cũng coi như chẳng có gì, nhoẻn cười khi mà trong lòng đắng ngắt. Thế đấy. Cũng tốt, và cũng thật chẳng tốt. Vì............................................
    .................................................................................................................
  9. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho em này cái chữ ký nè
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lò mò dậy từ sớm. Chẳng hiểu sao nữa. Nhận ra lòng mình khang khác. Có điều gì đó đang vỡ vụn ra thì phải. Hình như không ít lần như vậy rồi. Muốn vứt hết tất cả. Chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Trời lạnh. Có mây và sắp mưa. Ghét đi học, lại phải lằng nhằng xách theo cái ô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này