1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói bảo nếu mơ thấy người mình "trộm nhớ" ngày xưa có nghĩa là sắp quên họ rồi đấy ạ!
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bác nhá, iem vào iem mách nhá
  3. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ bố cháu đi chơi về khuya, đang chạy xe thì có 2 thằng đầu trọc lốc vượt lên, đến ngang mình thì chúng nó giảm tốc, mình chửa kịp đái ra quần thì chúng nó bảo: chú ơi chân chống!!!!!!!!
    Dân An nam mình tuyệt vời! từ đó đi đâu gặp chú trọc nào mình cũng không sợ nữa... nhưng mình ghét những chú nào bị cận mà lại trọc đầu! đêx tương thích tí nào......... he he mình cũng trọc lốc nuôn!!!!!!!!!
  4. vulongmos

    vulongmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Quên rô?i lại nhớ
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ÔI cuộc đời tại sao bao ngang trái...................hic hic, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh. Hic đúng là một vòng tròn rắc rối, hic quá nhiều biến ngẫu nhiên, sác xuất phải đến .................AX chúa tôi. Sang tháng xem thế nào nhỉ, đón cơ àh, thik to thì cho ngay một con nhợn ỉn mà oánh chén hihi nhiều thứ hay ho đợi mìn quá, lại còn vụ TRÀ nữa chứ. Tao nhã chết đi được, chả biết nên cơm cháo gì không. Hihi cảm xúc kiểu thăng hoa quá cơ
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    huhu không biết đêm nay có ngủ được kô nữa àh. hix chiều nay chót nghe nhiều chuyện ma quá nên bây giờ chẳng ngủ được dậy lang thang trên box ta tí à buồn ngủ quá nhưng cứ đặt lưng xuống thì lại thấy--------------------------------->[​IMG]
    thế mới khổ em đấy
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe đi nghe lại Listen to your heart. Không mệt mỏi, bực dọc. Chỉ tự dưng cảm thấy hẫng hẫng làm sao. Nhận ra lòng mình có điều gì khang khác. Có một thời khắc vô cungg ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời này, cảm thấy trước mắt mình mọi thứ đang mờ dần đi. Như là khói sương bảng lảng.
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ÔI mọi thứ diễn ra thật tẻ nhạt, cuộc sống thế đấy, chả khác gì hai iem QUỲNH mí cả GIAO. Được mỗi đầu óc là chưa đến mức như hạt cơm nguội. Suốt ngày cắm đầu cắm cổ đọc. , toét mắt, đau đầu.
    Tự dưng hôm nay nhận được tin..........sét đánh....họp lớp............ghê thật giật hết cả mìn. Không thấy thú vị lắm. Tự dưng lại bận rộn wá thể, trong khi những ngày tới còn bao việc để làm. Lại thất hẹn với KHỈ rùi, chắc không có duyên.. Mà nếu.................thì sao nhỉ..................
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    sướng quả về đến VT rồi....ha ha
    offf nào ...............
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới ngồi học khuya thế này. Rất chi là ong non chăm chỉ. Hồi cấp 2, 3 lười chảy thây. Thỉnh thoảng thấy mình chăm đột xuất ,bà chị lại bảo trông mày lụi cụi ngồi học có vẻ người lớn hơn đấy. Thấy vui vui. Tự dưng nhớ u nhà mình. Có khi ngồi học khuya như kiểu tạo dáng. Cho u nhà ta phấn khởi một tí. Rồi lại lo lắng. Sao học muộn thế hả con. Nhưng mình thích cảm giác yên tĩnh như những lúc này. Gió mùa hè mát rượi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này