1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lợn cậu đã xí lại còn đòi hỏi cao. hị hị... tớ chã chơi đâu... ---> VẪN TUYỂN LỢN RỂ NHỚ! (ngoài yêu cầu đẹp jai còn có thêm yêu cầu: ruột được làm bằng xiền nữa)
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 20/08/2006
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em @bibianh có cần mượn topic của em @phuthuyali để "Tuyển Lợn Rể" không nhể, để anh đổi lại title cho Topic. Nếu cần anh sẽ đổi lại cho, sau này tuyển được rồi thì nhớ "lại quả" cho @phuthuyali nhé!
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác thông cảm, nó (cí sự sung sướng được tuyển lợn rể í mà) chỉ là xúc cảm 1s thui mừ. Em k dám làm fiền bác đâu ẹ! hị hị.. Nhất định nếu xúc cảm 1s i'' mà nên cơm nên cháo, em sẽ lại quả cho phuthuyali ít cháy ạ!
  4. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các bác post nhiều bài quá..vui kinh
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mình thật tuyệt vời! Con yêu bố mẹ quá cơ! Chúng con sẽ cố mà! Tin tuởng chúng con nhé!
  7. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    quá khen
  8. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng thật nhiều. Mình ngồi nghe đi nghe lại lion heart. Bao nhiêu là kỉ niệm. Vì nó mà mình đã yêu và quyết định chọn ... Dù sau đấy là không ít hối hận. Mấy cái bài hát mà bà chị bảo như là đồ dở hơi. Sao mình có thể nghe được mãi thế? Cả có những khi mệt mỏi. Muốn buông xuôi tất cả. Thế mà ngồi nghe lại mấy bài hát ấy, tự dưng cảm thấy được tiếp thêm rất nhiều dũng khí.
    Có một ngày như thế này đây. Lại ngồi lẩn thẩn nghe lại. Và nhớ rất nhiều tới một người. Dù đĩa nhạc ngày xưa đã xước . Hôm nào đấy tự dưng mình dọn dẹp lung tung, thấy nó bị vứt lăn lóc trong đám sách vở từ hồi nảo hồi nào...Nhưng mà có những cảm giác mãi mãi chẳng thể nào quên được.
  9. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá!
    Bực mình vì người ta quên nhiệm vụ, điều này lấy mất đi nhiều tình cảm ...
    Thôi, chả nghĩ nữa...
  10. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật buồn, chẳng biết còn tin được ai nữa không. Người mình nghĩ sẽ gắn bó suốt đời thế mà bây giờ cũng nói lời chia tay.
    Hồi mới quen nhau lão thày bói bảo không ổn nhưng mình vẫn giữ cái thiên định rằng "mọi chuyện đều ở con người cả". Dù thế nào thì mình cũng sẽ vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình là thế.
    Chia tay cũng là một cái gì đó làm con người ta nhớ mãi, giống như vết thương thôi, rồi sẽ lành.
    Dù sao mình đã cố gắng rất nhiều, đành tự an ủi mình thôi. Tối này lại "Alone in the dark" rồi. :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này