1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này fát điên lên vì suy nghĩ. Chán thế chứ, chẳng đâu vào với đâu cả. Hôm qua lượn ngoài đường với bạn, hic nó bảo mình về, liệu về được không nhỉ Ôi thôi, mọi thứ lung tung xèng hết cả.
    Có một cô gái đang ngồi khóc cạnh mình, bạn ý khóc v ì cái gì nhỉ. Nhìn bạn ý mình lại thấy tội nghiệp cho bạn ý. Con gái nhiều khi............Lại nhớ đến bài thơ 5 chiếc lá. Chắc bạn ý đang rơi vào chiếc là KHỔ ĐAU, CÔ ĐƠN.
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình rất vui, hì hì, cứ thế mà fát huy nhỉ.Lâu lắm mới đi chơi vui thế.
    Cám ơn nhìu
  3. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi không lên mạng. hôm nay quyết tâm lên mạng. nhưng tại sao trong lòng mình nặng trĩu thế này buồn thật buồn
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    4h02 chiều tất cả trở về trạng thái lúc 8h00 sáng.
    1 ngày làm loạn cả lên may mà về được trạng thái cũ.
    Cảm giác nhẹ nhõm hơn lúc 3h59 nhưng thật không sai, vẫn luôn tự làm rối lên mà!!!
    Phuù! ! ngày đã qua mai lại tiếp tục, trằn trọc băn khoăn mãi mà vẫn chưa khá hơn bao nhiêu. Thở 1 cái đã nào. Phùùù
  5. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ======>>>
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nghĩ gì nữa, muốn viết vài thứ mà ồn wá, đi về
  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    sáng ra mà đã thở dài thì thật là ... nhưng mà ... xì trét thật ...
    @ sun: giúp em nhé chị iu !
    @ Phú Thọ : cho nhờ đất PT tẹo nhé , thax
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra nhận được cái tin nhắn : " Đêm qua hoa sữa nồng nàn quá, thế mà hình như em ở nhà cả tối". Hoá ra là thế mình cũng chẳng ở nhà đến cả tối, nhưng rùi mùa thu, và cả hương hoa sữa nữa dường như với mình chẳng gợi lên điều gì. Chỉ thấy những buổi chiều mùa thu như dài ra, không gian như tĩnh lại, thời gian như bánh xe chầm chậm. Và trong cái không gian và thời gian như thế, ngồi một mình, lật giở những dòng nhật ký, nghe PQ và Trịnh, thấy mình mênh mang.
    Mùa thu, mình như chạm được vào nó ở khắp mọi nơi, trong những dòng chữ bạn bè, trong mùi hương, trong gió, trong không gian. Sáng, ngó ra ngoài cửa nghe chút lạnh chạm nhẹ vào mũi buồn buồn.Chiều không khí hanh hao, chút gió heo may nhè nhẹ.Giá được ngồi thật cao, cạnh một cái hồ, nghe nhạc. Thế thì lại thấy buồn lắm đấy.

  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu rùi hả chị, thế sao vẫn nóng thế nhở

  10. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nóng nhể? Đi ăn kem đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này