1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    he he...cũng biết cơ á.....rượi uống kinh lăm cơ mừ
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ quên, uh mình sẽ quên....!!!
    [​IMG]
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại theo những công trình . Sông Hinh- Phú Yên . Thằng bạn hỏi " Mạnh , mày ghét miền Bắc đến thế sao ? " .
    Lai rai ở SG mấy năm nữa , xách áo đi sang bên kia rồi . Đất Lào đấy . Rồi có làm nên được gì ko hay lại chạy về SG làm ăn tiếp ?
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái avatar đẹp đẽ của mình hiện ra rồi. Thích quá.
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đang định out thi buzz 1 cái, Chán! Chẳng khi nào mình nghĩ mình sẽ chán và hơi sờ sờ khi cái nick ấy sáng cả, chằng còn hứng thú, vồn vã nói chuyện như trước nữa. Tất cả chỉ là những lời thăm hỏi xã giao và trả lời cho phải phép mà thôi. Tẻ nhạt.
  6. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người không quen
    Em đến và đứng trước cửa Công Ty. Nhìn từ trên xuống, trông em cô độc nhỏ nhoi. Mẹ kế của em là đồng nghiệp của tôi. Chị hiền lành nhưng vẫn có lúc bực dọc. Tôi biết em đến xin tiền. Lần đó, chị dúi một ít vào tay tôi ?oMang xuống đưa cho nó giúp chị. Không biết ám đến bao giờ !? Tôi luống cuống tìm phong bì bỏ tiền vào và tự nhiên lúng túng khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn diễu cợt của em. Tôi chờ em mở ra xem rồi vứt phong bì xuống đất. Nhưng không, nhét tiền vào túi em lạnh lùng ?oCảm ơn?. Tôi nghĩ nếu em bảo tôi ?oCút đi? , giọng em cũng không khác gì mấy.
    Về sau, tôi là người thường xuyên trao phong bì cho em, có lần len lén thêm vào một ít. Thấy mình bất minh như ăn trộm của ai thứ gì.
    Lâu rồi không thấy em ghé. Thỉnh thoảng đứng bên khung cửa nhìn xuống đường, tôi nghĩ đến em.
    Chiều nay được tin em mất. Mẹ kế của em kể lại, những ngày cuối cùng em không còn là em khi bệnh phổi và những căn bệnh cơ hội khác thay nhau hoành hành em. Lúc mê lúc tỉnh, em đòi mặc quần áo đẹp ra ngồi ở ghế đá trước trung tâm để chờ người nhà đón về. Ngày cuối cùng em không còn đủ sức. Nằm bẹp trên giường, em gọi Mẹ. Em muốn được Mẹ đến thăm. Nhưng bà không đến vì chồng bà không cho phép.
    Em được an nghỉ ở nơi giam giữ. Những người bạn cùng cảnh ngộ chôn cất em. Em mới 21 tuổi. Sao em không có mặt ở giảng đường? Sao em không đỏ mặt khi nắm tay cô bạn cùng lớp? Tôi nhớ mãi đôi mắt màu nâu và ánh mắt em nhìn tôi.
    Tôi chưa từng nói với em lời nào. Có thể tôi không hề có mặt trong trí nhớ của em. Nhưng chiều nay tôi nhớ em. Tôi mong ở nơi xa xôi em không còn đau đớn nữa.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên thay đổi cách xưng hô? Nghe thân mật mà xa lạ. Cái tên trước đây iu hơn nhiều. Chỉ muốn được gọi bằng một cái tên ấy thôi.. dù đã vỡ rồi! Đôi khi vẫn muốn gọi lại cái tên ấy, nghe cảm giác được yêu thương bao bọc, nhưng.... không phải bây giờ... càng không phải một cái tên mới. Muốn reply lại cái điều ấy, nhưng.... thôi bỏ đi....makenodinhe!
    Nhét phone vào tai. Ngủ! Chính xác hơn là nằm nghe nhạc, nghe mắt mình cay cay, dù đã cố nhắm thật chặt! Biết là đt đổ chuông, nhưng... không dám từ chối.... không dám nghe.... không dám để yên vì có nhiều người xung quanh.... đành nhận máy.... và... im lặng.... cảm giác thật khó chịu..... tiếng nói bên kia sao thân thương kì lạ.... mai là 20/10.... muốn được nũng nịu đòi qùa, muốn được... khóc!
    "Đã hết rồi ngày nắng chói chang.... đã hết buồn và hết vấn vương.... " Đã hết.... thật! Đã reply nhận lời đi chơi với bạn mới! Đã dập máy.... đã không khóc.... "Đã hết rồi, muộn mãi một tình yêu"!!!!

  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hay thật nhé. Hôm nay là ngày của chị em PN mà ngay từ sáng sớm đến giờ tớ thấy mấy cái topic xì trét được kéo lên liên tục, giống như vip của ngày hôm nay í.
    Nào là ca cẩm giảm stress nào là vô đây anh em xả stress...
    hehe không biết có liên quan gì giữa 2 sự kiện này không nhỉ?
  9. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đang hỉ hả với trò chơi mới. Lòng chợt trùng xuống và nghe nhói đau nơi ngực trái khi nhận được tin nhắn chúc mừng ngày 20.10 của anh.Phải làm gì đây? Có nên Reply không? Nếu không thì sẽ sao mà nếu reply thì viết cái gì? Chả nhẽ chỉ một vài chữ kiểu như :" ok, thanks" thôi sao?Như vậy thì lạnh lùng và vô vị quá.Ôi.........biết phải làm sao chứ??? Giá như máy mình đã hết tiền thì còn có cái cớ mà tự an ủi....Híc,hic....!
    Rồi chả hiểu sao hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.Nào là :" anh gửi theo group à?".Nào là :" Anh gửi cho hết nghĩa vụ sao?".Nào là :"Anh đã hứa.........."
    Bao nhiêu câu hỏi thế biết anh sẽ trả lời sao đây?Đã bảo quên thì đừng nên nhắc tới.Đừng để tim nhói đau và giọi lệ tuôn trào.
    Giá như chiều nay ko nhận tin nhắn của anh,có lẽ em đã để trái tim mình ngủ quên không thổn thức...em đã định để một mình nhấm nháp cái ngày vô nghĩa này!
    Anh có biết em để số điện thaọi của anh trong máy là gì không ??? Hãy nhớ để mà quên,My Love!Vậy mà có bao giờ em làm được điều đó đâu!..................
    Em biết anh cũng không sung sướng khi phải chọn quyết định đó!Còn em thì cảm thấy cuộc đời mình sẽ chẳng có gì để tiếp tục mong muốn 1 hạnh phúc nữa giống như vậy sẽ đến.ÔI cuộc sống...............!
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Mệt nhỉ , bi giờ muốn vứt hết đi , Sống vui , sống khoẻ , sống có ích .
    hị hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này