1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangnhi

    hangnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn quá, vậy là một người bạn thân đã vĩnh viễn xa ta và trong lòng cô ấy có lẽ đang mang trong lòng một cảm giác sụp đổ.
    Bạn tôi chia tay người yêu và người ấy lại yêu tôi, thật tồi tệ tôi cũng yêu người ấy.
    Cái gật đầu trong một giây của tôi đã thay đổi một số phận con người, bạn tôi ra đi không một lời từ giã, ở tận phương trời nào đó tôi mong rằng bạn sẽ thứ tha!
    Tôi mãi mãi nợ bạn một lời xin lổi, hảy quay về với tôi bạn nhé!
  2. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Đừng bao giờ em hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh
    Vì sao thân anh rung
    Vì sao chân không vững
    Vì sao, và vì sao !
    .................
    Được v123 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 26/10/2006
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ôi rung chuông vàng,
    xem chương trình này thấy mình trẻ ra mấy tuổi đấy các bác ạ.
    Hôm nào tớ xem cũng cười mỏi hết cả miệng từ đầu đến cuối.
    Hôm qua có câu hỏi điền vào chỗ trống" ...tái...nhừ"
    thế là 1 bạn nam trả lời thế này mới hay chứ
    "Dền tái Muống nhừ"
    Ôi trời ơi không thể nhịn được cười.
    Nếu ai chưa xem thì tớ quảng cáo đấy, xem thử nhé, hay cực, tha hồ cười, vui ơi là vui.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    A cái bài trên của tớ phải post vào "Xúc cảm nhiều giây" mới đúng chứ nhỉ.
  5. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ô thế, gọi là gì nhỉ? "Cần tái Cải nhừ" à? (cấm cười lăn lốc lốc đấy nhá)
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ làm osin được đấy, cố lên bác ơi để còn tuyển em về làm bà chủ chứ. hehe
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng Một giây thăng hoa
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bay lên nào là bay lên nào......Thi xong rồi ha ha ha ha ha
  9. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ngã xe đau điếng cả người
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao nỗi buồn cứ dai dẳng mãi. Buồn quá đi mất thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này