1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm xúc lại bắt đầu chạy lung tung, cả tớ và ấy đều biết thế, chỉ là do một cú ngã, hehe, chắc là phần nào cũng bị ảnh hưởng. Chậm lại..................ngày xưa
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT
    Đỗ Bảo
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
    Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
    Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
    Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
    Những ngày nắng hạ mưa đông.
    Tìm tôi anh đến bên tôi.
    Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    ~*~
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
    Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
    Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
    Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
    Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
    ~*~
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời
    .
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Sau Halowwen , phù thủy đã xuất hiện . Chắc xúc cảm nhìu quá không chịu được .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 03/11/2006
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 mà vẫn phải đi làm, chán nhỉ.
    Từng đoàn xe ô tô đen bóng kin kít dưới đường, cảnh sát, công an, cảnh vệ đứng đầy đường, chuẩn bị Apec, cả section thi nhau ra xem, vui vui.
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ bảy. Ngủ cả chiềusướng thật
    Được hoangha_deptrai sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 04/11/2006
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bực mình! Buổi tối thì không làm j nổi vì bác TV cư oang oang và cứ có người bên cạnh là mình không có hứng làm j hít! Nhưng mờ đợi mọi ngừi đi ngủ hít thì.... mình cũng khò xừ nó rùi! Hứt! Dòng người xô đẩy!
  7. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tối nay kể ra cũng vui vui
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hô hô...lại 1 lần nữa trong vô số lần bưóc về cầm con chuột thân yêu trong hơi ''''men''''.Hôm nay uống ít quá ...4 mạng mà có 1,5 chai bé....
    Hôm nay uống rượi với mấy thằng cấp 3..he he ---tất nhiên là vui rồi, lâu rồi chưa găp nhau mà,đôi khi kh muốn gặp để xem sau 1 tuần hay 1 tháng xem nhau có gì mới kh....thằng nào cũng đã đi làm có vợ con cả rồi .
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hic hic , không phải xúc cảm nữa mà là cảm giác . Đau quá . Hết thuốc tê rồi , đau quá .
    Có cái tí đau dùng đến dao kéo mà mình đã phát kinh rồi . Nhớ lại ngày xưa em mình có năm trời phẫu thuật đến 3 lần . Nó chịu đựng được . Mình động viên nó như là mình cũng bị gãy chân á , hì , nói thì dễ , cứ bản thân vào thực tế đi . Biết ngay .
    Tối nay sẽ sao nhỉ , thằng bạn doạ nhức lém , kêu mua thuốc giảm đau . Trời !!! Không thèm mua , kệ xem ra sao .
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hix tôi nay hơi buồn! thử đi bộ tí xem có vui hơn kô nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này