1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hay quá là hay!
    Cái dòng chữ màu đen thêm một chữ "rất" ở giữa rồi kìa
    "Thành viên rất tích cực"
    Vui quá!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Lâu lắm rồi mới post bài vào ngôi nhà xưa !
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ lâu lắm rồi mới thấy em vàng vàng() xuất hiện lại, chinh chiến chán lại quay về nhà hả em.
    A` hình như có anh nào í hỏi thăm em đấy, giới thiệu em vào topic "thơ bút tre..."trình diện anh í nhé. (em tự tìm cho thú vị, khỏi gửi link nhỉ)
  4. khit_82

    khit_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    khong tam trang
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    No quá! Tăng cân rùi! Mặt bư ra rùi! sắp thi tiếp rùi!
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dồn dập một loạt những thông báo, những điều mà e phải lựa chọn.......................tung hứng những đồng xu để lựa chọn dựa vào điềm may rủi, thế cũng chẳng được. Hay thật còn 20 ngày để em lựa chọn và quyết định, thời gian cũng chẳng dài.......................................................
    Có mấy chữ thui mà đã đến 3 từ lựa chọn, em sợ rùi đấy
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ha ha.... lâu lém mí thấy bạn Phuthuy xuất hiện. Hum wa vừa nhắc nhở xong thì hum nay thấy lun, mồm mình thí mờ thiêng!
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ừa , mồm bibianh thiêng nhề .
  9. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao dạo này em thấy nhớ anh kinh khủng.Chẳng biết phải làm thế nào đây?????Càng ngày em càng nhớ,không có 1 giây phút nào đầu óc em rời khỏi hình dáng và khuôn mặt đó!!!!!!!!!!!Anh ơi, em phải làm sao đây?Phải làm sao đây???Để mỗi khi đi qua mỗi góc phố,một con đường hay 1 lời nói của người xa lạ em ko còn cảm thấy nhớ anh nữa?Em đã từng ước gì anh ko giỏi đến thế,anh ko tốt đến thế để em khỏi thấy mình kém cỏi thế này ! Tại sao chúng ta lại quen nhau,lại yêu nhau,để rồi lại phải xa nhau chứ????
  10. vulongmos

    vulongmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian đóng cửa dưỡng thương và luyện công Phù Thuỷ đã chính thức tái xuất giang hồ. Sẽ có chiêu thức mới trình diễn cho quí vị đồng đạo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này