1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao anh cứ thanh minh thế?
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Nó vừa ngồi bên mình . Miệng nồng nặc mùi rượu .
    Giờ đang ngồi bàn chỗ mấy đứa bạn .
    Mới nhìn mình không nhận ra nó nữa . Tóc dài , râu cằm dài dễ đến 2 tháng chưa biết đến dao cạo , mặt sương xẩu , hai gò má nhô cao đỏ ửng .
    Nó vẫn thế , kể những chuyện nó chơi bời , dặt dẹo như một chiến tích . Nó đâu biết rằng những thứ đó với mình cũng không lạ gì kiểu vậy . Mình thì cũng biết chẳng nên khuyên nó điều gì , vì khuyên làm gì những lúc như thế nầy và những thứ nó đang làm là thể hiện cái tôi của nó , chiến tích của nó cơ mà .
    Những thằng kiểu này nếu muốn khuyên nó điều gì thì phải biết lắng nghe , nó nói say sưa lắm , rồi cũng hết chuyện mà .
    Hãy kiếm ngay cái hồ sơ bị bệnh tật gì đó của bệnh viện , viết đơn xin nghỉ học lấy 1 năm , nhờ bạn đến khoa , trường mà nộp . Như vậy thì không phí 4 năm cha mẹ nuôi ăn học trước khi nhà trường ra quyết định đuổi học vì nó đang nợ học phí , học lại cả 8 môn trong một học kỳ .
    Mình biết như vậy là không hay , nhưng cũng muốn vớt vát gì cho nó nếu khi nào nó tỉnh lại .
    Nó vẫn ngồi đấy , ngật ngưỡng , ủ rũ lấy tay hất tung cái đầu bù xù và tóc dài gần chấm vai .
  3. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    chài đáng lẽ phải cho vô topic ước mơ mỗi ngày nhưng mạn phép vậy !!
    ƯỚC GÌ ĐƯỢC BẬN RỘN NHƯ MỤ PHÙ THUỶ ALj "SjNH ĐẸP" KjA Nhềy
    kjnhs chào quý vj.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Vui, biết rằng nếu nghĩ thêm 1 chút nữa thì lại chẳng còn vui.
    Nhưng sao phải nghĩ tiếp làm chi.
    Cứ vui dù đó là niềm vui từ một điều rất nhảm nhí, buồn cười, nhưng cũng đã là một giây qua đi trong đời rồi nhỉ.
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới nghe lại bản nhạc...Nghe mãi mà vẫn không chán...
    ---------------------
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mún ở nhà chơi với mọi ngừi vì cả ngày mình vắng mẹt rùi. Thí mờ măm xong cả nhà kéo nhau đi chơi hết ráo hít chọi. Mình ở nhà một mình, thật ra là mình cũng hem có mún đi lém. Vì hum nay ngồi máy cả ngày chả hỉu seo hoa mắt chóng mặt mún chít. Hứt!
    Đang lúi cúi rửa bát thì quáy lưng lại phía sáu, nhìn thấy bóng mình trong gương mờ giật cả mình, tí nữa thì hét toáng lên. Ngừi đâu mờ cứ như ma.
    Hợ hợ, nhiệm vụ quan trọng trong tuần này là phải khảo sát ít nhứt 10 ci'' quán cafe, mờ ví thì lại ngoác miệng đòi măm roài. Chậc, làm ăn kiủ nì thì chít. Có ai có lòng hảo tâm dẫn tớ đi cafe hông nèo! Tớ hứa thì nèo được lấy nhuận bút tớ sẽ cho tất tất, chỉ giữ lại một chút xíu xíu gọi là... thui. . Hay ai có lòng hảo tâm thì cung cấp thông tin hộ tớ mí, để tớ đỡ phải nhọc công đi thực tế. Hu hu... rùi tớ mang tiếng nhà báo nói phét cũng được!
    Ui ui... hoa mét wa'' mờ không bít lèm j khác ngoài việc ngồi vào cí máy.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ sao lại bùn ngủ rùi nhể!
  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào box,không post bài.Hôm nay gặp 1 người xưa,bảo trong box có người tìm mình.Hoá ra 1 người từ lâu lắm rồi không liên lạc.Chẳng biết có việc gì ???
    Tự dưng tò mò ghê,mà gọi điện cho ông anh là biết ngay thì lại không muốn gọi.Như thế mới thú.
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay box nhiều ava đẹp ghê..nhìn thích mắt
    moih hôm toàn rồng, lợn với BMW..thêm bác Cà nữa
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ ta cần hành động lý trí mách bảo ta . Vé máy bay sang Viêng chăn đã đặt rồi . Ngày 24 tháng tới ta sẽ lên đường để gặp em . CHưa bao giờ ta điên như lúc này ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này