1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cậu này,đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em đi thật à? Đi Viêng có gặp không? Người ta có ở đấy không? Người ta đã đi với người khác rồi thì gặp làm gì nữa?
    À, chị cho em số điện thoại của anh để em liên lạc nhé! Sang đó gặp rồi đấm cho anh ta mấy quả vào mặt.
    Đi nhớ mua quà cho chị, hoa quả bên đó ngon, quần áo, giày dép bên đó đẹp & dùng bền lắm. Thích nhất điểm này!!!
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hai hôm nay rồi , cái hương hoa Mộc thoang thoảng làm cho mình cứ muốn ngồi mãi cái góc này . Không thèm ra ngoài đường nữa , ồn ào và bụi bặm .
    Cây hoa Mộc nhà hàng xóm sẽ nở lâu đây , và mình cũng sẽ được thoả thích với kỉ niệm ấu thơ có những ngày bình lặng trôi qua nơi quê nhà mỗi khi thấy hương hoa Mộc .
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái nhà có hương hoa mộc lan có cô bé nào xinh xinh ,dễ thương chớ giè......em là em nghi bác ngồi ngắm cô ý lắm....hi....hi....!!!!!!!
    Nhưng công nhận mùi hương mộc lan thơm mà rất dịu nhẹ....... trước nhà em cũng có một cây nở hoa....làm em cứ ra ban công ngửi suốt.
  5. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mệt mỏi tôi chỉ mong được quay về ngôi nhà ấm cúng có cha mẹ và cậu em trai bướng bỉnh..... còn nhớ ngày trước tôi chỉ mong mình được đi xa...chỉ mong ko bị bố mẹ kìm kẹp...chỉ mong mình được làm theo những gì mình thích.....nhưng giờ đây tôi đã nhận ra một điều .: gia đình là 2 từ thiêng liêng và đáng quí nhất với tôi.....là nơi tôi có thể trở về mỗi khi buồn rầu hay gặp khó khăn....là nơi tôi luôn được chào đón dù có thành công hay thất bại.....là nơi tôi luôn cảm thấy thoải mãi,ấm cúng và được che chở......!!!!!! Giờ đây tôi lại mong tìm về nơi mái nhà thân yêu của mình biết bao.....bởi tôi biết rằng mỗi khi trở về rồi ra đi tôi lại như tìm thấy sức mạnh và con người mình......!!!!!!!!!!
    Có những điều mà chỉ khi mất đi thì người ta mới thấy nó đáng quí biết bao.....!!!!!!!!!! Chỉ mong rằng từ đây mình sẽ quí trọng những gì mình có...nhưng ko biết có làm được ko đây....nhiều khi thấy kho quá......!!!!!!!!!!1
    Được xauxi05 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 29/11/2006
  6. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    bắn haflife toàn bị giết, ớn cà chớn.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.... Thêm đôi nhợn này nữa là 7 đôi. Số đẹp! ka ka! Ngủ ngon thui!
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đã sáng sủa hơn 1 chút. Chẳng biết nên vui hay buồn.
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Vui quá hôm nay mới lại được dạo chơi ở ttvnol sau một chuỗi ngày vất vả, cảm giác thật tuyệt vời.
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bên japan có lạnh quá kh chị.........Chắc vẫn ổn chứ...
    Cho em gửi lời hỏi thăm nhân dân japan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này