1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    nhất trí quan điểm
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại bùng học.Đã hứa không bùng nữa nhưng cô dạy chán wa đi.sắp thi rùi học j bi giờ.hic
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật buồn qua đi.Ghét nhất nhắn tin cho 1 người mình thích nói chuyện khi buồn nhưng không nhận được 1tin nhắn trả lời.
    Xoá luôn số trong danh bạ,thế là xong,đỡ buồn cũng đỡ phải nhắn tin,gọi điện làm phiền người ta nữa.Thật thanh thản...nhưng không vui.
    1 ngày mới lại bắt đầu,bắt đầu từ những điều không vui từ ngày hôm qua.
    Nhiều lúc lâm vào bế tắc,biết việc mình làm là sai nhưng không còn 1 sự lựa chọn nào khác.....Biết đâu lại may mắn !
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Công nhận mình dạo này khoẻ thật .
    Đêm ngủ có tí , sãng dậy leo núi , về chiều uống rượu , tối ốc nóng + ........, vậy mà giờ này vẫn thức . Chưa bùn ngủ .
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    khoản này hơi khó sử ah` nha
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn nào! Lựa chọn nào! Mình ghét phải đứng trước những lựa chọn! Hơ, nhưng bao rờ mờ chả phải lựa chọn! Dù chọn cí nèo thì mình cũng... sợ!
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa buổi học văn hoá cuối cùng ở trường, buồn, thế là kết thúc học hành đấy, hôm wa lớp liên hoan ( gọi thế có đúng k nhỉ, liên hoan mà lại buồn), đến lúc mình nói,tự dưng không hiểu sao mình lại khóc. Mới có tháng 12 thui mà, còn lâu, thế mà mình ..................chẹp nhiều khi cứ hay xúc cảm một giây như thế đấy.
    Hôm qua cũng là một ngày nhiều xúc cảm, ra đường tự dưng nhìn thấy một vệt nắng vàng, chẳng nghĩ gì, đuổi theo và tự thưởng cho một ngày không bình thường một bình hoa hướng dương, thứ hoa mà mình rất thik.
    Cũng hôm qua nữa..............................có đứa bảo thik lấy vợ như mình, ngượng

  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ốm roài
  9. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đợt này quen mất rồi,đêm nào mà đi ngủ trước 4h sáng là không ngủ được,sáng nào mà dậy trước 11h là không thể dậy được.
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hix giây này thì chẳg có gì để nói cả nhưng cứ viết thử xem nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này