1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không thể tập trung làm được gì .Đôi khi khó khăn nhất lại là việc Khóc chứ không phải là Cười.
    Khà khà khà.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bùng học ! Chúa tha tội cho con , còn 1 nửa lớp đang ngồi tu trên kia ! Amen !
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bùng học ! Chúa tha tội cho con , còn 1 nửa lớp đang ngồi tu trên kia ! Amen !
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Chán đời,thức cả đêm chẳng để làm gì,cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì..........................Sáng online sớm,viết vài câu gọi là xúc cảm 1 giây.......Hình như sáng nào online sớm cũng thấy hili,đêm đêm thì gặp các bác đang ở nước ngoài.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Chán đời,thức cả đêm chẳng để làm gì,cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì..........................Sáng online sớm,viết vài câu gọi là xúc cảm 1 giây.......Hình như sáng nào online sớm cũng thấy hili,đêm đêm thì gặp các bác đang ở nước ngoài.
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm xúc không được bình yên, mọi thứ rối tung và lẫn lộn. Suy nghĩ nhiều về cuộc sống và thấy mình trở nên khó hiểu. Hôm qua ngồi nghe nhạc trên tầng bốn, k đi nhậu vói bạn bè, tự dưng khóc. Cảm giác trống rỗng, mọi thứ xảy đến phải chống đỡ vô vọng. Tự dưng muốn hét to một tiếng................ ặc nhưng đang trong quán, phải giữ gìn. Sắp thi rùi, sắp hết năm thứ hai rùi, chưa có người yêu, thứ bảy ớ nhà với hai đứa em.
    Hn nóng bức ngột ngạt
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm xúc không được bình yên, mọi thứ rối tung và lẫn lộn. Suy nghĩ nhiều về cuộc sống và thấy mình trở nên khó hiểu. Hôm qua ngồi nghe nhạc trên tầng bốn, k đi nhậu vói bạn bè, tự dưng khóc. Cảm giác trống rỗng, mọi thứ xảy đến phải chống đỡ vô vọng. Tự dưng muốn hét to một tiếng................ ặc nhưng đang trong quán, phải giữ gìn. Sắp thi rùi, sắp hết năm thứ hai rùi, chưa có người yêu, thứ bảy ớ nhà với hai đứa em.
    Hn nóng bức ngột ngạt
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tự dưng lại khóc, dù đã cố gắng để không_được_khóc, vì đã hứa với người ta như thế mà, có lẽ tại nước mắt đầy quá rồi và nó buộc lòng phải rớt xuống...
    Buồn vì muốn trỗi dậy mà không nổi, 18 tuổi - chưa thể bình yên, vậy mà phải cất giấu đến tận cùng của mọi đau khổ, tuyệt vọng.
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tự dưng lại khóc, dù đã cố gắng để không_được_khóc, vì đã hứa với người ta như thế mà, có lẽ tại nước mắt đầy quá rồi và nó buộc lòng phải rớt xuống...
    Buồn vì muốn trỗi dậy mà không nổi, 18 tuổi - chưa thể bình yên, vậy mà phải cất giấu đến tận cùng của mọi đau khổ, tuyệt vọng.
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 19/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này