1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mò vào blog kon bạn, nhìn thấy cái title "buổi học cuối cùng", chỉ nghĩ là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ 2 tuần ôn thi thui. Nhưng không phải, là buổi học cuối cùng trên giảng đường, buổi học cuối cùng của đời sinh viên.
    Tự nhiên nghe 2 chữ cuối cùng mà thấy hụt hẫng. Cứ mong mãi đi, cứ trêu đùa nhau mãi đi, giờ thì chính thức thất học rồi đấy! Vậy là kết thúc một trò chơi, vậy là kết thúc một hơi thở dài....!
    Mình ghét những cái bản lề! Ghét! Ghét! Ghét! Ngày mai phải đi nộp đơn xin thực tập. Ngày mai như là một trang khác của mình vậy! Vẫn thế, vẫn thế, nhưng cứ thấy hiển hiện trước mắt cái bản lề nhắc mình không phải thế!
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    dạo này sống có trách nhiệm với bản thân ghê....keke tối ngủ sơm, sáng dậy sớm đi ăn sáng... rồi ngày nào cũng đi học đầy đủ----nấu cơm chăm chỉ he he..kh đi ăn lang thang linh tinh
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ngoan quá cơ
    Chị dạo này cũng ngoan
  4. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Để xem mình đang cảm thấy gì nhỉ? ........ ơ! Hết 1 giây rồi à. He he... Thế đấy, trống rỗng
  5. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gần như mỗi ngày của bạn lại là một thông báo về thay đổi kế hoạch. Tớ hiểu mà cũng không hiểu. Tớ hiểu hoản cảnh của bạn nhưng không thực sự hiểu tính cách và con ngươì bạn.
    Tối qua lúc bạn thông báo cho tớ về cv của bạn, tớ vẫn nói chỗ nào tốt thì làm. uh, tớ vẫn mong điều tốt cho bạn. Nhưng tại sao tớ lại buồn thế? Tớ thấy nhói trong ***g ngực. Và tớ đã khóc. Vì điều gì cơ chứ? Tớ và bạn không có ràng buộc gì, không hứa hẹn gì. Tớ biết như vậy có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ có thêm một ràng buộc nào hết. Và hình như nước mắt, nỗi buồn không đến từ chỉ lý do ấy, có lẽ vì tớ nhận ra rằng càng mong chờ thì càng vô vọng, vì cái kiểu thất vọng này sao cứ lặp lại mãi không dứt, sao tớ vẫn chưa thể tự giải thoát khỏi những tình cảm vu vơ do mình tự đặt ra??? Thêm một lần nữa, tớ phải gắng mình để vượt qua, để tiếp tục một mình với mình thôi.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Nhớ cái cổ của anh quá
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Suỵt kìa có người vào mạng kìa, em chào anh ALL ạh.
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhanh thế em?
    Em chào chẳng lẽ lại không "bắt nhời"
  9. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    lạnh quá. ngủ thôi
  10. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có ngày ngồi dài cổ chẳng có việc gì cả, có ngày lại bao nhiêu là việc. Hôm nay là một ngày bận rộn. Vui nhưng mà mệt...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này