1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hê hê đã có chữ rất ở giữa chữ thành viên với tích cực roài spam thui
  2. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Á á á á......... Cái giây phút ngày hôm qua sao mà chua xót thế. Mới sáng sớm dậy không biết quỉ xui thần khiến thế nào mò tới cái ĐT thoại thì ĐT bị đơ, ngán ngẩm nghĩ lại phải mất khoản kha khá mua con ĐT thoại mới đây. Nhưng sau đó nghe lời khuyên của con bạn vàng tắt đi bật lại xem sao thì bỗng dưng nét như sony. Tớ có thói quen good morning bằng internet nên mới ấn cái nút khởi động con laptop chờ mãi chẳng thấy màn hình windows loading chỉ thấy màn đen xì với error báo chằng chịt. Thôi vụ này đứt rồi. 5 tháng trước mới mất $119 sửa con máy tình giờ hỏng thế này đau quá. Cay cú cầm điện thoại gọi cho công ty máy tính good morning nó bằng cách complaining. Hẩm hiu cho anh giề tớ chưa ăn uống gì nên bực + đói + ngái ngủ tớ cho 1 bài diễn văn. Anh giề rối rít apologise rồi hứa GĐ lại sau cho tớ sau khi consult his manager. Mà tớ thừa biết mấy cái công ty này rồi còn lâu nó mới chịu sửa lại cho tớ nên tớ đành phải ĐT tứ phương cho mấy đứa bạn hi vọng có ai giúp. Số mình thật hẩm hiu. 10GB toàn nhạc đủ kiểu + mấy chục GB toàn ảnh và các file khác đã không kịp back-up trước nên giờ reboot lại computer là đi tong hết. Ức không chịu được Đem ra tiệm chắc nó lại làm hỏng con laptop yêu của mình nữa thôi. Nghĩ vậy nên tớ an ủi mình bằng cách gọi điện thẳng cho anh manager của cái công ty đáng ghét ấy quạt cho 1 trận thả phanh rồi cúp máy. Giờ tớ chỉ mong reboot lại con này install các chương trinh rồi bán đi, tạm thời lại lôi con laptop cũ ra dùng vậy. Năm sau có tiền ta lại mua con mới.
    Buổi chiều phần may mắn được gỡ gạc với 4 môn học của mình kết quả toàn A. Vụ này quà Happy New Year cho mama và papa của tớ là nhất rồi.
    Hứt hứt trong 1 ngày cảm xúc mình lúc nóng lúc lạnh sợ thật.
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tối giáng sinh mà sao thấy vô vị,thiếu hứng thú thế nhỉ ?
    Mai lại thi.
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trống rỗng và muốn rời xa, bỏ mặc tất cả....... tại sao lại phải chốn chạy thế chứ??? Ko biết, chỉ thấy sợ và muốn đừng yêu thuơng, quan tâm tới mình nữa....
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    chu cua moi mguoi thanh hinh vuong het ca roi ko doc duoc hichic
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ca nha viet bai khong co dau cho em ngay xua doc nao .
    he he he he he
  7. t_h_9_5

    t_h_9_5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nóng ruột quá! Muốn làm cái gì đó mà chả biết là muốn cái gì!
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi , nhà đối diện mấy tối nay mình thấy để đèn sáng cả đêm . Bi giờ mới nhớ ra có 1 người sắp ra đi , người nhà thức thâu đêm dể trông .
    Nghĩ đời người không bít thế nào , chú ấy đang mạnh khỏe , thăng tiến quan lộ mà mắc ung thư . Mình uống rượu với chú ấy ở nhà mình , kêu là cháu đến là hàng xóm mà không sang nhà chú uống rượu . Mình đến hôm vừa rồi mới biết chú mắc bệnh nan y . Thế mà vẫn chưa sang chơi được .
    Ngủ thôi , cứ nghĩ lung tung sợ quá . Để mai sang chơi chú ấy .
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị.. động đất, mạng mẽo chết nhăn răng. Yahoo ứ vô đuợc, chán wá là chán thui!
  10. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mai thi môn cuối cùng.Mong ngày mai qua nhanh,căng thẳng và mệt mỏi quá rồi.Dù làm được bài hay không thì cái ngày 28 tháng 12 cũng qua.
    Nhẹ người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này