1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thấy vui vui !
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bị down !
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    khụ khụ ......mình già thật rồi
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Vào YH và click Buzz , buzzm . Kích vậy thôi vì biết là chẳng bao giờ nó có mấy dòng trả lời lại . Mãi mãi như vậy vì nó đã ra đi không bao giờ trở về nữa .
    Thương nó , mọi người gọi điện cho nhau , ai cũng thương quá . Mà mỗi người một phương , chẳng ai có thể qua thắp cho nó nén hương .
    Ai có thể lên Hà Giang bây giờ chứ ?
    Nó ra đi đột ngột , thanh thản nhưng sau còn vợ trẻ , con thơ chưa biết gọi 1 tiếng papa
    Có mấy dòng cho nó
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em không biết ai nhưng cũng xin gửi một lời chia buồn!
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chiều nay cũng lết được ra khỏi nhà, rét run!!! Lại còn mưa nữa.
    Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi
    Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi
    Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
    Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng
    Thuyền xưa xuôi dòng người xưa đã có chồng
    Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu
    Tóc gió thôi bay những ngày thơ
    Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên thềm
    Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền xa
    Tình em như gió gào tình em như sóng xô
    Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ
    Hạnh phúc đợi chờ tình yêu dẫu chia lìa
    Dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài lên mái tóc
    Tóc gió thôi bay những chiều mưa

  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hu hu hik... bực chít mất thui. Vừa te tởn đi đóng cước net để bê em net về thì kon pé hàng xóm sang chơi, mượn máy ngồi. Rùi chả hỉu nó clik vô cí link nèo mờ đến khi mình ngồi thì ứ chat chit được je nữa. Cứ miệt mài gõ xong cí cửa sổ chat trắng trắng tinh là trắng trắng tinh, chả đọc được cí khỉ khô jè cả. Hứt hứt...
    Thế là đời lại đen tối. Thí có bùn không!Hự hự... ai bít cách chữa hông cứu tớ mí. hu hu hu...
  8. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ...
    Khóc cho một kiếp người...
    He he... Đùa chút chứ, mấy cái bệnh củ chuối của máy bạn Hương nói là khó thì cũng không phải là khó, nhưng mà nói là dễ thì cũng không dễ chút nào. Mún chữa hả? Đợi chút nhé. Chiều tớ qua giải quyết cho.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bi h là 4h chìu ròi bạn MTV ơi ới ời!
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi phải đi gội đầu rồi. Một cực hình. huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này