1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Valentine gửi cho một người bạn tốt lời chúc bìnhyên, hạnh phúc và ko bao giờ phải buồn vì tôi. Chúc em sẽ gặp được người yêu em thật lòng và đủ sức để làm chỗ dựa suốt đời cho em.
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bận bán hàng, hic chẳng nghĩ được gì, về đến Pt rùi mà có người lại rủ đi cafe tận HN thì đi làm răng được. Hic. Một năm bận rộn, còn bi giờ thì đang kẹt lại ở Phú Thọ, bao giờ được về với mẹ yêu đây. Chúa tôi, khổ nhể
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà ! Đó ko phải là cảm xúc của 1 giây mà là của cả ngày hôm nay, và chắc sẽ là cả ngày mai, và ngày mai nữa.......
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay .. Không nhiều kì vọng nhiều gì vào cuối năm ... Đến đâu hay đến đó . Đoán trước được tình hình cũng chẳng làm gì được ...
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trở lại xóm làng sau hơn chục ngày vắng bóng!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Cảm xúc này cũng tuyệt lắm, hi'' hi''.
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vao` ngôi nhà của mình rùi nhỉ. Hôm nay lại lọ mọ vào đâm vài chữ. Mai lại bắt đầu một tuần mới, lại bắt đầu lao vào những chuyến đi không mệt mỏi, để. hihi nói như thế nào nhỉ, dành dụm cho tương lai, oánh xế, nhưng là thế, cho kế hoạch đã vạch.
    Chào một tuần mới nhiều may mắn
    Chúc mọi người tuần mới vui vẻ
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Một lời nói "giống khi xưa" của một người bạn làm mình bật cười thành tiếng.
    Vẫn lối pha trò ngày xưa đó,
    nhưng người bạn đó ở rất xa, rất xa về cả không gian và thời gian, nghĩa đen và nghĩa bóng, cả về quá khứ, hiện tại và tương lai.
    Rất xa.
  8. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bao giờ mình mới thôi ám ảnh về cái chết nữa. Mệt mỏi lắm rồi. Đêm nào cũng mơ thấy nó. Sợ!
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    6h30 sáng, đi học trời rét buốt, ngồi sau xe anh mà vẫn rét. Thấy một cái xe trở hoa chạy vượt qua, lẩm bẩm: chắc người trồng hoa đem bỏ mối cho ngày 8/3. Lúc sau dừng đèn đỏ, cái xe ấy đổ nghiêng, cả đống hoa cắm xuống mặt đường, chắc là tan nát. Bỗng nhiên thấy xót xa, không hiểu họ sẽ làm gì với đống hoa đó đây, chắc những người mua hoa sẽ không nhận những bông hoa dập nát nữa, người trở hoa đó sẽ phải làm gì? cả năm có mấy dịp bán được hoa như 8/3 này?
    MÌnh càng nghĩ, càng không biết họ sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn, họ đã đứng lên và lại tiếp tục trồng những bông hoa đẹp khác, dù có thể lần này mất mát nhưng họ vẫn phải trồng vì đấy là nghiệp sống!
    Nghĩ lại mình, có lúc vấp ngã mà thấy mọi thứ như sụp đổ, ý chí sao kém cỏi quá chừng.
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Xong sinh nhật rùi, già rùi, hic, bi giờ đang mệt chẳng nghĩ được gì để viết, hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này