1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc khi cá cắn câu ntn nhỉ? mỗi 1 từ: SƯỚNG
    Hôm nay bố mẹ đi vắng, 2 anh em được thể trốn nấu cơm và xách cần đi câu... hơ hơ mà lại là đi câu trộm nên cảm xúc càng nhân lên gấp bội.
    Trời nắng chang chang, 2 thằng phơi mặt ra ao đình ngồi câu. Nhìn mấy mạng ra trước hí hửng được mấy con rô phi khoảng 7 - 8 lạng/ con mà đã thấy ham rồi. Chúng nó cười: cước này thì liệu câu được cá gì? Ừ, cứ chờ đấy mà xem!
    Thằng em đặt mồi thính, chẳng thèm chơi phao, nó câu nhúng. Và đây rồi, cá đã cắn câu:
    - anh ơi con gì to lắm, không khéo đứt cước thật đấy - Thằng em vừa mừng vừa cuống quýt lên không biết làm sao để kéo con cá vào bờ.
    - Để đấy cho anh - Thằng anh cầm lấy cần vừa quay máy vừa vờn cho con cá mệt lử mới kéo lại gần bờ - Cá chim mày ạ, con này phải đến 2kg ấy nhỉ?
    Mấy mạng ngồi bên cạnh nhìn sang vừa nể vừa ngạc nhiên: Con cá này xui thật ()
    Lại đặt mồi, thằng em lại chân chân nhìn vào sợi dây cước đang bò theo mặt nước. Mừng lắm vì vừa được con cá to, nhưng nó vẫn im thim thít vì sợ làm ồn, động cá.
    - Anh ơi lại cắn rồi.
    - Giật đi
    - Hình như trúng rồi.
    - Kéo đi, từ từ thôi, cứ giữ cần như thế cho cá nó mệt đi đã, kéo luôn là đứt cước đấy.
    - hahaha, lại cá chim anh ạ.
    - Uh, số mày hôm nay hên thật đấy. Anh cũng thả mà chẳng con nào ăn cả. Thế mới akay.
    Nhìn thằng em đang vênh mặt với chiến lợi phẩm của mình, thằng anh thấy tức lắm vì chưa được con nào cả.
    - Được rồi, để anh đổi sang câu tiêu.
    Vút....ro... ro... ro...
    - Ơ nặng nặng tay, chắc dính rồi.
    Háo hức kéo lên thì ôi thôi, một bịch nilon đầy bùn.
    - Hahaha.... lũ bên cạnh được thể cười như đổ thêm dầu vào lửa
    Vút.....ro...ro...ro....phập....ro..ro..ro...
    - haha...lần này thì trúng thật rồi.
    Kéo lên, được con rô phi chừng gần 1kg. haha, dù sao cũng được 1 con.
    Vút ....ro...ro...ro...phập....ro...ro...ro.
    - con gì ấy, to lắm
    - Cá chim rồi
    - không, hình như là mè hoa.
    - hơ hơ, hay là bịch nilon?
    - 50/50, đặt cửa đi
    oạp... oạp... lần này lại cá thật rồi, thì ra một chú mè hoa đang đong đưa mấy em cá chim thì bị dính tiêu. haha...chú này to thật, bị dính tiêu vào lưng, máu me đầm đìa, thằng anh lấy tay gỡ tiêu ra bị chú quẫy một phát bắn đầy máu ra áo. hahaha, thế mới SƯỚNG!!!!!
    - Chúng mày ơi, chủ ra kìa....
    - Chạy đi.........
    Khà khà, đã quá. hơn một tiếng đồng hồ mà chiến lợi phẩm cũng khá hoành tráng. Thôi rút quân, mưa rồi, kiểu này thì cá nướng, cá hấp...rồi làm tí tửu thì nhất rồi...hehe!!!
    Chiến lợi phẩm
    [​IMG]
    Giờ thì cho các chú lên thớt.
    [​IMG]
    Thôi, đi nhậu đây! SƯỚNG!!!!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thế này mờ đòi xúc cảm một giây ah bác, phải 3600s chứ! hu hu.. chưa bao giờ em câu được một con cá
  3. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ờ, thì anh mượn tạm topic để cùng share cảm xúc với mọi người thôi mọi người. Đi nhậu giờ mới về, kể ra thì 3600s vẫn còn là quá ít, he he he....
  4. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi lướt qua người ấy, chỉ một giây thôi, thấy tất cả như dừng lại, vậy mà khi tôi quay lại người đã ra đi !
  5. vananhbt

    vananhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình gặp người quen cũ cũng ở VTr trên blog của đứa em. Vui...là...lá...la.
  6. mystory001

    mystory001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ khi ở trong ký túc xá chúng tui đi câu cá chộm vào ban đêm thật là vui.
    6 đứa chúng tôi ở 1 phòng nên khi đi câu phải chia nhau ra
    1 đứa đi đào run
    1 đứa đi làm chó ( trông bảo vệ).
    2 đứa đi câu và 2 đứa chạy hàng ( câu được con nào phải mang luôn về không sợ bảo vệ bắt).
    câu được cá về tha hồ làm nhưng món mình thích ( nào rán... nướng...hấp bia....)
    Một lần đi câu bị bảo vệ bắt thu mất hết cả nồi nấu cơm, chảo rán, bát đũa... nhưng rất may hôm đó tôi lai đi vắng...hi`hi`...
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần đến cơ quan vào box PT đọc thấy vui ghê!
  8. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đi đá bóng về, trên đường Nguyễn Tất thành thấy hương hoa ( không biết mùi long não hay hoa sữa ) thấy nhớ mùa thu HN ghê gớm.
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi thật bất công....nhiều chuyện từ nhỏ đến h mình nghĩ sẽ chỉ phải đọc trên báo,chuyện hay tiểu thuyết....nhưng h nó xảy ra với mình.Nhưng có lẽ là vậy....khi lớn lên ai cũng phải đối mặt với nó và như là một quy luật...mọi người đều thèm muốn đc như xưa.Mình cũng vậy..chả nằm ngoài quy luật này.
    Lúc này mình muốn khóc quá.....mình thương chị,thương bác...thương cho số phận của chị sao mà lận đận thế ...sao kh đc may mắn như mình.
    Nói đến cái chết ở cái tuổi 2x nghe mà thật ghê sợ...nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra với chị,chị bị AISD mà...cả anh em quay lưng với chị...chỉ còn gia đình mình thôi....mặc dù biết rằng trước kia chị đã làm nhiều điều kh phải với gia đình mình,biết chứ....nhưng có lẽ bản chất sống cao thượng của bố mình đã ăn sâu vào suy nghĩ của cả gia đình..khi tất cả mọi người quay lưng đi thì chi sẽ luôn có gia đình mình bên cạnh...khi mà sự thiếu hiểu biết của mọi người đã làm cho chị càng trở nên cô đơn.
    Mình biết tin chị bị bệnh đã lâu...gần năm rồi...và gần như lần nào cũng vậy...khi về VT..mình luôn đến thăm chị...quà cáp đôi khi chỉ là một nải chuối hay một quả mít nhà mình trồng đc...mình thích như thế..chả bao h mình thích xuống đưa tiền cho chị cả ,bao nhiêu cho đủ chứ khi mà chồng chị nghiện ngập như thế.
    Mình nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của chị ....lúc đó có lẽ là sắp khóc..đơn giản thôi....công ty nhà mình mổ chó..và mẹ mình..vẫn luôn nhớ đến chị..gói vào giấy báo vài miếng chả và rồi....mang đến cho chị.
    Chị sinh em bé...và thật thương cho thằng ku...nó kh đc may mắn như những đứa khác..có lẽ nó cũng sẽ kh sống đc lâu..lần nào xuống chơi mình cũng chơi với nó..nằm cạnh nó..vui đùa..thương nó quá...đôi khi ngồi nói chuyện chị em ...chị bảo nếu biết thế này kh sinh ku ra có phải là đỡ khổ cho nó kh.hic.....thật là đau lòng.....
    Lúc này chị đã yếu lắm rồi...mình gọi điện cho chị..nghe giọng thều thào mà muốn khóc quá...ngày mai mình sẽ đến thăm chị.
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Giờ này thấy trời mưa, buồn, lạnh vì điều hoà.
    Dạo này nhiều việc quá, mệt thật!!!

Chia sẻ trang này