1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    21h40 ngày thứ bảy mười ba tháng 10 năm hai nghàn lẻ bảy...
    Mỗi lần F5 là mỗi lần số người trong box Phutho tăng lên. Làm mình pờ rinh sờ cờ rin không kịp nên lấy mỗi quả 1 trăm lẻ 8 vị anh hùng...
    [​IMG]
  2. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi đây rồi...
    [​IMG]
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Căm lão thầy bóng bàn...cho mình tạch 2 lần ..phát 9/10 mà vẫn bị đuổi
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy nỗi đau thật là êm đềm trong những ngày xa cách .Và thấy yêu em nhiều hơn trong những ngày tháng đợi chờ.....Ôn và thi thật tốt...Mơ về tháng 11 có tuyết
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là ở nhà ôn thi bóng bàn àh em!! :D
    Ko đi thì thôi, nhưng biết chỗ nào hay hay, bảo chị với, để tối mọi người còn đón tiếp ah thằn lằn :D
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Vui nhiều..
    Buồn một chút..
    Lo lắng kha khá..
    Sợ hãi cũng ít..
    Băn khoăn vô kể..
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có 1 kon bạn hay đến thăm nhà, hay nhìn thấy nó khóc, vì giận rỗi, làm mình cũng đau đau theo. CŨng từng như thế, cũng từng giận, từng yêu xa, từng đc làm lành, từng đc...
    Xa mịt mù... Dù biết anh vẫn còn yêu...
    Sao ko giống như ngày xưa, để anh chỉ lên làm lành những cái trẻ con của em, rồi về ngay nhỉ?? Sao ko giống như những ngày xưa, để ngày ngày cùng anh lê la đường phố nhỉ, sao ko giống ngày xưa, để có cảm hứng khi Đông về, sao ko là ngày xưa, để lại đan khăn đẹpp cho anh, sao ko là ngày xưa để mỗi lần AC của anh thắng em sẽ nhắn tin chúc mừng, và để anh buồn cùng e mỗi khi Man thua?? Sao ko là ngày xưa để mỗi khi biết anh ốm, anh mệt đc hỏi thăm anh 1 câu?? Sao ngay cả những lời quan tâm nhỏ dành cho em cũng ko còn nhỉ??
    Em ko phải khóc mỗi khi mình giận nhau, em cũng ko phải khóc mỗi khi mình "chia tay", mặc dù vậy, em cũng chẳng đc cười nhiều bên cạnh anh, khoảng cách lớn quá àh?? hay tình yêu ko còn nhiều?? Em từng mong mình bị thất bại trong tyêu, để biết quý hơn những cái mình có. Và cái gì đến đã đến. Em ko cho rằng mình yêu anh nhiều, cho đến lúc mọi chuyện chấm dứt, cho đến lúc bao nhiêu buồn đến với em 1 lúc, thì người đầu tiên nghĩ đến vẫn là anh. EM đã cố gắng, và ko khóc, cho đến khi nhận đc tin nhắn của anh. Mọi cái vỡ, vỡ hết, và cho dù có yêu đến mấy, thì anh cũng biết, em sẽ ko bao h là người níu kéo, em cũng chẳng bao h là người xin lỗi trc. Sao anh ko nhường em thêm 1 lần??? Sao em lại phải biết anh vẫn còn tình cảm với em??? Sao ko để tất cả là QK, để em sống thanh thản như những ngày vừa qua????
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  9. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn của Latdat đã trôi qua, lâu lâu không thấy còn tâm sự nào của các em nữa..nhưng băn khăn ,nỗi niềm đến hôm nay lại thấy ở Hương_be .Em đang buồn , đang lo lắng, đang sợ ngay cả lúc dựa lưng vào vách núi để thấy mình vững chắc ư ?
    Sao ấy nhỉ ? Dạo này các em thay đổi hết rồi sao ?
    - Ruồi : Không đi chơi , không quan tâm đến gái , không thèm ngó ngàng tới rượu , hát karaoke không có chú . Vì sao thế?
    - Latdat : Vui nhiều hơn ,nói nhiều hơn , đánh quả lẻ nhiều hơn nhưng rượu lại ít đi ( Đổ vở thì vẫn thế , bát đĩa , ấm chén cứ ngày một ít đi trong nhà )
    - Hương_be : Ngoan hơn, bài viết hiền hơn, ít rượu hơn..chút buồn và lo lắng ngay trong cả khi cười.
    - Hải : Đang yêu
    - Bibianh : Ít cười hơn , mà cười lại ứ dám cười to..vì sợ...vì lo
    Sao thế nhỉ? Thiên hạ đảo lộn hết cả..hông biết đằng nào mà lần.
    Được kiensanmoi9 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 15/10/2007
  10. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thôi cùng hát bài hát này cho vui nhé.Theo nhạc bài "Cùng hành quân giữa mùa xuân".
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2007/04/05F62949/)
    Hai bố con dắt nhau ra bụi sim
    Thằng con láu lỉnh tụt quần bố ra sờ chân
    Chân bố to ấy lại lông dài
    Thằng con thích quá cầm cả nắm dứt ngược lên
    Ông bố đau mới mắng con cái thằng ngu
    Mày sao dám động vào chỗ sướng của u
    Khi đỡ đau bố cầm chân giới thiệu
    "Phải nhờ có nó thì mới có cái mặt mày"
    Nên, con đừng nghịch ngu thò tay mà đánh nó
    Nên con đừng thò tay giật lông làm nó trọc
    Con thích chơi thì sang chơi hàng xóm
    Còn của nhà ta thì phải giữ để thầy chơi
    Con thích chơi thì sang chơi hàng xóm
    Còn của nhà ta thì phải giữ... để thầy chơi.
    Được kiensanmoi9 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 15/10/2007

Chia sẻ trang này