1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đã Vote bác Tuấn 5***** vì tinh thần lạc quan!
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    1Buổi chiều đen đủi!!!!
    -------------------
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều may mắn
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------
    May mắn không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi,
    Nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, từ kẻ này sang kẻ khác!!!!!!

    -------------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 15/10/2007
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mắt .Cay sè . Ít ngủ và nhìn màn hình nhiều đây mà .
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    : đừng để anh phải ghét mày
    : nhá!
    Bỗng nhiên, giật mình!
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hừm, dạo này thấy mình hay thật đấy, nhiều khi cảm thấy cảm xúc đầy ứ nơi đầu mắt, nơi đầu cánh mũi, thế là sụt sịt thế là lăn lăn. Ừm, hay bị cảm xúc hoá nhiều quá đấy, nhạy cảm quá đấy. Chắc tại dạo này hồ nước trong mình ít có dịp được sử dụng như ngày xưa, nên cứ có dịp là bung ra
    Lâu rùi, không động đến em NHẬT KÝ
    Lâu rùi cũng chẳng có dịp chia sẻ với ai cái gì
    Lâu lắm rùi cứ thấy mình với mình
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này nhộn nhịp nhỉ. Vui quá
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    - Anh thằn lằn lát nữa phải đi xe về khuya nên uống ít thôi!
    Dù mãi đến 2 tuần rượu cuối cô bé mới lên tiếng can gián nhưng cũng đủ khích lệ tinh thần mình trước một chặng đường dài, gấp rút. Nếu không có 2 lần cô bé.. ưu tiên cho mình ly vơi hơn mọi người thì có lẽ đã chẳng thể hoàn thành lộ trình đúng kế hoạch.
    Đôi khi sự quan tâm dù rất giản dị lại có sức mạnh khích lệ tinh thần thật là ghê gớm.
    Cám ơn cô bé nha.
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    huhu, cô bé nào cơ?? Anh ko đc kể gì cho PThủy vụ tối qua!! ko để nụ cười trên môi PThủy nữa, kaka. Hôm qua đi off cafe vui nhỉ!! A làm sao để PThủy thấy hối tiếc nhé!!
    Xong việc chưa anh????

Chia sẻ trang này