1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm nhịn để .... viết
    Mệt mỏi, nao nao, xấu xấu, ốm ốm là mình bây h. Muốn xin lỗi, nhưng biết xin lỗi ai??? Hay là nhiều người quá để thấy mình mắc lỗi trầm trọng thế nhỉ! Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi gia đình, xin lỗi những người tối qua đi cùng mình, xin lỗi cả những ai đang hi vọng vào mình. Dạo này ko ngoan nhiều nữa. Đã tự hứa sẽ nói ko với rượu bia, thế mà hứng lên lúc nào cũng chẳng biết nữa. Ko biết là lần thứ bao nhiêu say? Nhưng kiểu như thế này thì là lần thứ 2 trong năm. Vãn nghĩ, con gái ko đc làm thế, con gái phải thế này, thế nọ, đôi khi người ta cũng ko ngăn nổi những cảm xúc. Mỗi lúc say, mỗi lúc uống, lại thấy nhớ nhà khủng khiếp, lại muốn về nhà, để đc lo cho mọi người. Dạo này mình hư, hư thật. Nếu mọi người ở nhà biết đc, chắc sẽ rất thất vọng. Chẳng biết từ bao h, mình lại thế này, muốn làm gì, đố ai ngăn đc. Buồn và bất mãn với nhiều thứ. CHẳng có lí do gì để bào chữa cho mình bây h, chỉ là kém bản lĩnh!! Chỉ mấy chuyện cỏn con đã gục ngã, đã thấy bất hạnh. Sao ko nhìn vào những người khác, để thấy bây h đang là khá tốt hơn so với nhiều nhỉ?? Yêu gia đình, và nể anh trai, dạy nhiều điều, đủ để có thẻ trở thành con gái ngoan, đủ để trở nên mạnh mẽ trc nhiều người, đủ để thấy vẫn đang hạnh phúc. Yêu em gái, yêu bố, yêu mẹ...Ngày trc, cứ tự hỏi tại sao những người trong gia đình lại phải yêu thương nhau đến thế, để thấy dằn vặt, thấy buồn khi anh lo cho bạn gái, thấy sợ 1 ngày nào đo, mình cũng sẽ vì ai mà bỏ quên gia đình...Ở nhà, ko có kiểu nói ngon ngọt, dỗ dành, nhưg đủ để hiểu mọi người lo cho nhau như thế nào! Hình như càng có điều gì ấy, càng dễ cảm thông, yêu thương và gắn bó hơn.
    Cũng may ma hôm qua say, để ko biết có 1 người gọi điện, để ko phải trả lời, để bỏ hẳn cái kiểu nói ngây thơ, trẻ con, đầy giận hờn với người ấy đi. Nhận ra, chỉ khi nào yêu và đc yêu, mới ko già như bây h. Cũng may là say, để ko biết người ấy nhắn tin, để ko phải nhắn lại, ko phải nghĩ ra những lời nói thật kiêu căng, lạnh lùng, và đau đau, cứ như ta chẳng còn gì. Biết rằng, h này, người ấy đang nhớ thật nhiều, cũng chẳng để làm gì đâu nhỉ?? Đã tự hứa, sẽ ko bao h để tình yêu làm mình vật vã như thời gian vừa qua. Kết thúc là cách tốt nhất cuả cả 2 lúc này. Dường như đang đứng vững, và chưa bao h vững như thế này, kể từ lúc chia tay. Mình biết, mình đang đi đúng. Chỉ cần người ấy đừng hỏi han gì nữa, dừng quan tâm, và đừng viết về kỉ niệm, đừng viết gì, thấy nao lòng!! Chia tay - cả 2 đều ko có lỗi! Sao lần ấy lại thế nhỉ?? Để bây h thỉnh thoảng thấy nuối tiếc!! Chỉ là thỉnh thoảng thôi mà!!! Try my best!!!
    Mùa đông sắp đến, chắc rồi, sẽ lại thấy xao xuyến, sẽ lại bâng khuâng, và nhớ nhớ, nhưng chắc chắn, ko làm gì để thấy mình yếu đuối, kém cỏi!!
    Năm nay, biết đan khăn cho ai nhỉ!! Đan rõ đẹp chứ!! Tự thấy mình cũng khéo tay, thỉnh thoảng cũng biết chăm sóc người khác, biết đan lát, biết may vá, biết nấu ăn, biết nhiều cái nữa, chỉ là biết thôi, ko giỏi!!! Nhưng nếu là con trai sẽ thích nhứng người như mình Hơi ngoan, trừ khi uống rượu!
    Hôm qua anh dvhai bảo, con trai cá tính, hoặc đại loại thế, sẽ ko thích người như em, còn con trai hiền quá, e ko thích. Châp nhận ế suốt đời àh???
    Phù thủy đâu, môi giới đi!!
  2. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây nè..bé cứ chửi bới nó đi..nhưng chửi vào blog của anh nhé..đừng chửi ở đây nhé. vatcom165
  3. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mới thấm thía bài thờ Bibianh gửi.
    "Chia tay rồi thì xin em
    Đừng nói là không yêu nhau nữa
    Mà hãy nói, ta đã yêu xong rồi
    Trái tim tiễn nhau ra cửa "
    Những gì đã qua hãy để nó trôi qua và đừng lưu luyễn nữa.Mạnh mẽ lên để sống cho tốt hơn, cho ý nghĩa hơn cho chính mình và những người bạn của mình."Những gì đã vỡ là đã vỡ" Bạn em nói vậy đó !Bình đã vỡ rồi thì đừng cố gắn nó lại, vì có gắn lại cũng không còn được như xưa.Cũng đừng nghĩ đến cái hình ảnh của nó khi còn chưa vỡ mà hãy nghĩ đến một cái bình khác đẹp hơn. Em ạ !
  4. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, thấy thoải mái ghê, vẫn có wi-fi để dùng. Lại được đi làm, khỏi lông bông. Có khi sang năm kiếm em nào cưới luôn cho nó lành, thấy u ở nhà 1 mình suốt ngày cũng buồn, cháu thì chưa có...
  5. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có người không thèm nói chuyện với mình
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật!!!!!!! Cầu chúa phù hộ cho cu Hải nhanh kiếm đc một "em nào đó", cho nó khỏi lông bông. Amen
  7. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đi qua anh
    Mọi ngôn từ bỗng thành sáo rỗng
    Khi bên ai không phải là mình
    Bao con số cũng thành vô nghĩa
    Đầu giây kia chỉ tiếng chuông rung
    Đã thử khóc cho lòng nhẹ nhõm
    Sao ưu tư không nỡ xa rời
    Đã thử sống những ngày giông bão
    Lòng này như xát muối ai ơi!
    Lại yếu đuối vì mình con gái
    Nước mắt rơi bên cạnh nụ cười
    Cô đơn đến đêm về lạnh buốt
    Thèm được ngoan hiền trong tay ai
    Bao đau đớn tưởng rằng gục ngã
    Chợt nhận ra mây trắng trên đầu
    Vô tư sống đi qua ngày tháng
    Bão tan rồi. Trời lại sáng lên thôi!

  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Gửi một đứa trong box : Can đảm lên nào, ai cũng sẽ có vị trí của mình trong cuộc sống, một đứa nhìn "dẹo dẹo" mà đi bộ được 7km thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều niềm vui sau này! Thầy bói lâu năm kinh nghiệm, bảo hành lời phán của mình trọn đời và miễn phí!
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dặt dẹo??? Người thì bảo dặt dẹo, người thì bảo béo tốt, người thì bảo gầy còm??? Lại vừa đc nghe 1 câu sắp tới nên xin đi đóng phim chết đói năm 45. hơ hơ, chả hiểu gì cả?? :((
    Phải công nhận là dạo này xấu khủng khiếp, dã man. Nói thế thì cũng
    hơi oan cho dạo trc, nhưng mà xấu thật, mặt mày thì xám ngoét, thâm tín! Chán, chả buồn đi đâu!!
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thôi nhé, mình có những câu đùa vui, có những câu chuyện vui. Chỉ vui thôi nhé về một ai đó.......Ừh thì mình chỉ nghĩ là vui............nhưng có thể mình làm người khác suy nghĩ, buồn một tẹo.
    Thật đấy, thỉnh thoảng như thế, đau

Chia sẻ trang này