1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sáng la liếm được tý xôi ......... HÍc giờ nóng cổ, nóng ruột quá !!!!!!!!! Hic, bao giờ cho đến 12h ????????????
  2. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa chịu khó học thì bây giờ đâu phải mày mò thế này . chán quá nhưng ko làm lấy gì mà ăn
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    mệt ......
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 18/10/2007
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mệt dã man! Cả ngày chỉ ngồi chát chít thôi mà sao vẫn mệt! Tối nay, lại phải đi tụ tập, khổ mình!! thời kỳ chán chơi đang bắt đầu!!! Có phải ko nhỉ???? Đói, khát, mắt mờ, mỏi tay.....
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    kiệt sức roài, giá đừng ôm mộng lớn, cứ ngồi ôm cái mác sinh viên nghèo, lạc đường liên toọc ..
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    tóc khô roài , về đi ngủ thôi . hix
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Trong những thứ mình làm mất thì mất ngủ là sự mất mát lớn lao nhất
  8. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chè sạch với chả mía sạch, íu ngủ được
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết khi đặt tình cảm của mình vào em, thì chưa chắc là anh sẽ được đáp lại hay có một vị trí trong trái tim em. Nhưng anh vẫn hài lòng vì tình yêu anh dành cho em nó đã được nuôi dưỡng trong anh
    Đêm buồn nhớ em
    Nếu có lúc vô tình em biết
    Đã bao lần anh thầm gọi tên em
    Nếu có lúc vô tình em biết
    Cả trong mơ anh vẫn nhớ về em
    Anh vẫn biết em chẳng hền có lỗi
    Em vô tình anh có trách em đâu
    ...
    Anh yêu em chưa một lần bầy tỏ
    Để đêm về thao thức mộng đơn phương
    Có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ,
    Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ
    Một thoáng nhìn cũng trăn trở trong nhau
    Anh tìm gì trong đôi mắt của em
    Đôi khi chỉ tốn 1 phút để phải lòng, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng lại cần đến cả đời để quên đi 1 ngườiv.v. chán chả buồn viết.
    Xin lỗi vì đã vô tình, mở mail ra, 1 loạt bài thơ đc gửi đến, ko vô tình, biết là của ai, nhung ko thể có cách giair quyeets nào khá hơn là vô tình, sorry. Và đại lọai, chả bao h thích mấy bài thơ kiểu này...
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    lại gần hết buổi sáng rồi , ngồi đây với lang thang linh tinh .
    cứ thế này thì thật chán nhưng biết làm sao đây .

Chia sẻ trang này