1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chia cho em ít thú vui đi chị
    Xúc cảm.... Cảm xúc bi giờ á.... Đói quá zời ơi.....
    Bực, bực lắm... Muốn chửi lắm... Chửi cho vỡ hết tất cả.... Mọi thứ, rút cục chỉ như bong bóng xà phòng...
    Điên rồi... Thực sự là điên rồi...
    Sao muốn an bình, khó đến như vậy nhỉ?
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Theo gót chị đi, đú đởn tí cho sướng!! Nản quá!! Hình như ngày bé càng ngoan, càng nghe lời, lớn lên càng ngang bướng, càng muốn phá phách!!! Thích say ko ;))
  3. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh van em ! Lạy em ! Em đừng có dụ dỗ em ý đi...con nhà người ta còn bé mà dạ dày thì mỏng mờ. Hương ơi ! Đi uống bia không?
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh van em ! Lạy em ! Em đừng có dụ dỗ em ý đi...con nhà người ta còn bé mà dạ dày thì mỏng mờ. Hương ơi ! Đi uống bia không?
    [/quote]
    Nói cái câu đằng sau be bé thoai chứ anh..... Iu xế chứ nị
    Cái này hai anh em mình bí mật với nhau thôi nhá, không nhỡ đâu có kẻ phá đám...... Anh vẫn nợ em cafe 1h đấy
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xong!!! Anh kiến chính thức dụ dỗ đc em H bé. Mình đi đú 1 mình vậy., rủ mod đi nữa cho máu!!!
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thường thì lúc nào cũng thế, trời mùa thu hay làm mình nghĩ vẩn vơ. Hôm nay cũng thế, chả biết tại sao, cứ có cảm giác bức bối khó chịu làm sao ấy, nguời cứ như trôi tuột tận đâu. Chẹp, nếu vẫn ở đấy, chắc đã lôi xe phóng vèo vèo trên đường như một đứa ngốc nhất có thể, hoặc gải bình tĩnh hơn sẽ chiu vào một quán trà nào đó với bạn thân ngồi lôi tuột ruột gan ra mà phân tích. Thế là giải quyết xong được cái cảm giác khó chịu. Nhưng đang ở nhà,không..........giải quyết, mọi thứ lại dồn lại, gậm nhấm............dần dần
    Thèm nghe PHÚ QUANG quá
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Chán cái đường chuyền quá . Ngồi đánh vật với nó đến bây jờ chưa xong . Cancel rùi về thoai . Đến bây jờ hêt cơm bụi rồi , Hix Mì tôm hay phở nhỉ ?
  8. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng mất ngủ, sợ rồi
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    uh``````````!!!! Sao gia đình lại quan trọng thế nhỉ!!! Sao bạn bè cũng thật quan trọng!!! Sao mỗi lần di chơi lại vui đêns thế!! Để thấy chả cần có ai nữa cả!!!!!!
    Ko biết đang cảm thấy thoải mái hay ko nữa!!!!
    Cả công ty, thênh thang, chỉ có 2 người, ngồi chơi đtử...
  10. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đang chán!
    S.H.I.T

Chia sẻ trang này