1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bác chán thì qua em uống rượu đi. Rượu vào lời ra. Rứa rồi cũng hết chán...


  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng thấy đau bụng . Nhớ ra chưa ăn gì cả . Chán cái bản thân mình quá . Đi qua phố ăn gì đó về ngủ ngon vậy . Thèm bia quá , hix hix
  3. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì có chuyện gì vậy đại ca? Em add YM rồi đó. Lúc nào ol buzz em phát nhé
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    h thì em biết em đã sai nên...
    Tự nhiên lại thấy buồn buồn rồi!! Muốn đc nói vài câu gì đấy. Bản lĩnh lên nhé!! MỌi cái rồi sẽ qua như chưa từng đến mà!!! Bây h là lúc để quên hết mọi cái như chưa bao h nhớ!!
    "Xin a đừng chạm vào cđời riêng của e, để e quên đc a"..
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    đang bùn ngủ lại đc mời cafe, thấy sướng, nhưng lại cũng thấy ăn năn, hic
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Sau câu này của chị... Anh í mất hút....
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Đi đá bóng anh ạ
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lung tung viết..... Mượn từ của chị nhé, em thấy Trống Rỗng..
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hớ, chị tò mò, đọc mất rồi. Trống rỗng!!
    Cảm ơn vì bài thơ!!
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Cái đầu ong ong , cái đài loa ra rả .
    Ra ngoài cửa vươn vai hít thở , ngước mắt chợt gặp ông trăng sắp tròn . Hết 1 tháng rồi đấy , thời gian quả là nhanh .

Chia sẻ trang này