1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ già đến thế ư? Oa oa . Đi chết đây!
    Tối tham gia hội cafe đi em..có một cơ số người em biết đấy. Nếu đi anh sẽ tự nguyện vác xe đạp xuông đón em(mình lại chung yên xe như ngày xưa )
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ>>>>>>>>>>>>>>đau đầu
  3. tuongchay

    tuongchay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Đang tán gái hí hí !
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 30/10/2007
  4. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    I have never wanted to swear than this moment. Blood hell, my laptop got infection of a virus and I am trying to kill. Jezzz, it''s a waste of time if I have to do Recovery again.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    TTVN bị điên, chữ ký của mình đi đâu mất rồi á
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cảm thấy rất là buồn nhá
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Lại một tuần mới với công việc rồi .
    Hôm rồi nhận huân huy chương 5 năm :) nó đánh dấu mốc thời gian ở Cty này .
    Thành công , thât bại mình trưởng thành lên quá nhiều so với ngày mới ra trường lơ ngơ .
    CN gặp các bác bá nhà ngoại và nhắc mình gần hết năm phải nhìn nhận xem mục tiêu năm nay hoàn thành đến đâu , đạt được những gì . Nghe người lớn nói với đám con cháu mà mình thấy xấu hổ . Các bác có cái lý rất chặt chẽ và đúng , sự trải nghiệm cùng những học hàm các bác có làm mình nể phục và ngoan ngoãn nghe lời , không còn biểu hiện phá cách thường thấy .
  8. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    buồn ư , chẳng phải buồn mà là wá buồn . cuối cùng cũng thấm thía cái cảnh người iu đi lấy chồng. nhìn người ấy trao nhẫn cưới cho cô í mà đau hết cả lòng . 3 năm chờ đợi bi giờ không còn hi vọng ji nữa rùi . trước đây vẫn tâm niệm nếu cô ấy có quay lại với mình thì mình vẫn đồng ý .
    Nhưng dù sao mình vẫn thấy hạnh phúc, ít ra người iu cũ của mình được hạnh phúc . anh ấy hiền thật, tốt tính nữa, rất wan tâm đến cô ấy ,việc làm ổn định .... cô ấy chia tay mình là phải . bây giờ mình thấy thoải mái hơn bao giờ hết . có thể tìm người iu mới mà không còn phải suy nghĩ về cô ấy nữa.
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Đại lộ Hùng Vương - 10h30 đêm - vút ga - nhắm mắt - quá nửa phần ức chế còn lại tan biến!
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì hả chị^^
    Gió về rồi, sẽ thấy ấm áp hơn thôi, vô lý thế đấy, nhưng mà em lại tin như thế!

Chia sẻ trang này