1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietkhanhpro

    vietkhanhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là tròn 1 tháng đầu tư vào người ấy. Xem nào, chậc... cũng tốn kém, nhưng mà vui>>>> hậu quả : trong túi bây giờ toàn giấy lộn, ko có nổi 2 ngàn gửi xe.... mà tới mùng 5 mới có lương.................huhuhuhuhuhuu.......aaaaaaaaaaaaa...Giờ chỉ muốn ... thịt 1 con gà thui
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vui vì net về làng, vui vì kon bạn thân vui!!
    Ngày nào cũng như hôm nay chắc chả bao h có cái gì để nghĩ, lúc chiều hơi buồn chút, nhưng h mọi chuyện như chưa bao h ổn thế! Cảm ơn nhiều ngwời!! Sẽ cố gắng thật nhiều!
    Thở dài phát! Tự nhiên thấy mình thăng bằng lạ lùng thế nhỉ!!
    Bi h dđúón tiếp lomdomcom với bibi
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Phải đi . Lên đường thôi , cứ ngồi ì thế này à . Chán !
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đầu mùa! Khẹc, thời tiết đẹp đến nao lòng. Bảo sao người ta lười biếng! Cái này gọi là muôn sự tại thiên, hok phải tại ta. Cố gắng lê lết ra khỏi giường sớm, chống cự quyết liệt với đệm êm chăn ấm và... giấc ngủ nồng nàn, thế mà... vẫn cứ lang thang tiêu hết buổi sáng cho cái thời tiết vô cùng thích hợp để đi chơi này.
    Muốn có laptop wa'', mình sẽ vừa cafe cafáo mà vẫn làm được việc. Chứ cứ như bi chừ... hu hu.... Hề hề... sẽ dẹp bỏ mọi ham muốn khác lại cho một ham muốn duy nhất: Kiếm xiền mua laptop nào!
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Ở quê
    Đau đầu, đau mắt, thèm cafe,..
    hix may có các bạn ở Hà Lội Suppurts cho mấy cái card, buôn SMS tẹt ko bùn wa chít toi roài
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá.. Không biết bây giờ ntn nữa.. Đang lo lắng, có lẽ vậy, sợ một người không còn yêu em nữa..
    Chị có đang suy nghĩ gì về những thứ xảy ra xung quanh em không?
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhận thấy là mình rất láo nhá.
    Ngôn từ chẳng còn được trong sáng nữa.
    Hư thật
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lật đật vừa thất nghiệp sáng nay. Lại vừa trèo ra khỏi nhà đi phỏng vấn chỗ làm mới rùi. Trang điểm rất xinh, môi đỏ chót, da trắng póc, dép 7 phân, áo trắng tinh khôi như thể áo trắng em đến trường. Chúc bạn Lật đật thành công để bớt lông bông ạ!
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bạc bẽo thật! Có thể sẽ ko đc nhận vào làm vì tuổi đời quá trẻ.. Kiểu này thất nghiệp thêm vài năm, đi kiếm việc sướng hơn
    Chả buồn mới nhở, cứ thấy mình trơ trơ thế nào í!! Thèm đc nói câu gì láo láo, mà lại trót hứa là ngoan mất rồi! Với lại lỡ bị lock nick lại mất việc. Sắp tới rỗi rãi, ko có ai chơi thì buồn toi luôn!!! Oai!!!
    Lại kiếm chỗ khác nộp hồ sơ vậy, rồi chẳng may đến lúc chỗ nào cũng nhận, lúc ấy buồn sau!
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu là người đầu tiên post bài trong ngày hôm nay!! 1 người rủ uống rượu, nhưng ko uống. Tự nhiên lại chẳng thích say. ko biết mọi người ở nhà tụ tập thế nào? Lại nhớ nhà, nhớ VT! Mai về rủ anh trai đi uống rượu!!!

Chia sẻ trang này