1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Uống hở chị.. Em đang tụ tập với hội cấp 3, không biết có nên uống không đây.. Bỗng nhiên cảm thấy buồn, à mà tất nhiên phải có lí do, chẳng có cái gì là tự nhiên cả.. Dạo này cũng chẳng biết phải viết gì và nói gì.. Dạo này thấy mình lại dở dở..
    Cảm xúc bây giờ là muốn về.. Về.. Chẳng nghĩ ngợi lung tung như thế này..
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Rất MỆT.................và MỎI
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ viết bài than thở nữa. Không bao giờ để những kẻ muốn đùa cợt mình được như ý nữa. Không bao giờ để những người không đáng làm mình buồn nữa. Không bao giờ bận tâm đến những cái không đáng nữa. Gia đình là số 1, công việc là thứ nhì, bạn bè là thứ 3 và... Tiền là tất cả
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng! Chào đầu tuần! Cafe sáng chia tay Lật đật, chúc Lật đật bò về VT đừng thèm xuống HN nữa, cho tao đỡ điên cái đầu. Khà khà... ! Chi hội cafe VTrì chuẩn bị tinh thần nhá, lại có kẻ phá đám về này!
    Hị hị... lúc nãy em post nhầm = nik Lật đật.
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Khô khốc cuống họng . Đau rát . Đó là xúc cảm lúc này .
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện với bạn nhiều kỷ niệm vụt về.
    Thấy chúng mình nhiều khi sống nông cạn với nhau thật. NHưng..........qua rùi vẫn còn đọng một chữ TÌNH thật lớn. Tiếc là nhà mình .............ra đi vội vã quá. 2 năm ở với nhau, biết bao thứ xảy ra
    Tự dưng nhớ đến cồn cào những con quỷ
    Lại ước được đi học
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Người luôn tự hào trơ lì với thời tiết , bệnh tật đã sụt sịt . Hix
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả phải một giây mà là một cơ số giây.. Định cho vào cái topic viết cho người không bít gọi là gì nhưng chị bibianh khóa rùi Mà cũng chẳng sao, chỉ có mỗi một câu thôi: càng ngày càng thất vọng.. Dù rằng mình cũng chẳng quan tâm đến nữa đâu nhưng mà cứ đạp vào mắt thì biết thế thôi.. Cũng chẳng biết có nên cầu chúc cho điều gì không nữa.. Sao mà..
    Còn mình, không biết, thực sự không biết có còn lưu giữ được chút nào ở trong chị không? Em thực sự thắc mắc, chị ạ.. Em cứ sợ..
  9. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ, khổ wa
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    lạnh rồi ư.............!

Chia sẻ trang này