1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khó nghĩ! Vừa nhận đc 1 tin nhắn, ko biết nên nhắn lại hay ko?? Tự nhiên chẳng muốn lằng nhằng mọi chuyện. Tất cả rõ ràng, thấy dễ sống hơn!! Hôm qua. 1 kon bạn thân từ hồi cấp 2, cũng là kon bạn ở cùng trong suốt bao nhiêu năm ĐH (trc khi chuyển đến nhà bạn bibi) sang chơi, ngồi nghĩ, lại thấy thích kiểu sống như mấy năm đầu bước xuống HN, hồn nhiên, vui vẻ, thoải mái!!
    Tối thứ 7, cô hàng xóm sang bảo:"Nhà này lạ lùng, tối thứ 7, 3 đứa con gái lớn thế này, mà chẳng có ai chơi"( trc khi bibi về, ko thì con số sẽ đc tăng lên là 4). Hé hé, ngày xưa, có 1 lần, nghịch dại, trong lúc 2 kon bạn ko để í, hồn nhiên cầm cái kéo "roẹt" một phát, thế là bay vài sợi tóc trc sự ngỡ ngàng của bọn nó, rồi trộn vào nhau, dán lên tường, trù ẻo nhau ế suốt đời. Thiêng thật, lời thề vẫn chưa đc giải thoát, để bây h, 3 đứa nhìn nhau, chỉ biết cười sung sướng...
    Nhớ và nhớ.....khe khe
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 : Em bận học, không yêu
    Cấp 3 : Em fải vào đại học đã
    Đại học : Buồn cười nhỉ, em vẫn phải học chứ
    Tốt nghiệp : Gặp lại..............hình như em vẫn phải học
    He he, thấy anh vẫn bẽn lẽn như ngày xưa, vui thật ka ka
    Một buổi sáng trong lành
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Gớm ạ, cô nỡm, bây giờ đi thu tiền họ làm gì mà chẳng không yêu. Vớ phải thằng đào mỏ nào thì liệu hồn với bà con nhé, đồng tiền đi liền khúc ruột!!!
    @ bác Thành: em xin lỗi vì tối nay không thể đi uống rượu với anh em được, lần nào anh gọi em cũng việc nọ việc kia, em biết giá mình có mặt sẽ tâm sự được với bác cũng như anh em nhiều chuyện, nhưng tình cảm anh em mình không phải vì thế mà khác đi được đúng không? Nào, khi gặp lại em sẽ uống bao giờ anh say bét sờ nhè thì thôi, nhé! Chúc anh mã đáo thành công, dẹp hết chuyện phiền muộn để xứng là bậc đại thụ trong box, còn phải làm chỗ cho những cây khác nương tựa chứ phải không huynh? :) Thân!
    @ chú Hải : mấy hôm chú ốm, anh không tranh thủ chiến để kiếm ít tiền bắt taxi đi HN ăn sáng, tiếc lắm chứ! Nhưng theo phép xã giao, cũng mong chú phục hồi sức khoẻ sớm, bao nhiêu em học sinh trẻ trung mơn mởn đang đợi để chú nện thước kẻ lên đầu, không lẽ lại ốm mãi để ảnh hưởng đến nhiệm vụ cao cả Bộ Giáo dục giao cho? Nào, cố ố...lê..n..n..!!!!!!
    @ các member Hànội: Mọi người đi xa nhà, đoàn kết bảo ban nhau sống khoẻ, sống đẹp nhá! Có vấn đề gì cứ đánh dây thép về nhà, mọi người ở đây sẽ thông báo cho... gia đình. Cảm động chưa???
    @ ai đó: cái gì thật sẽ là thật, và thực sự mong rằng những gì đang tới sẽ phải tốt đẹp như mình mong muốn! Thương và yêu rất nhiều....
  4. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác!
    Em đã đỡ ốm nhiều sau trận rượu chiều nay ở nhà anh Công. Mai lại sẵn sàng một tuần mới

    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 11/11/2007
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    ......... Lại hết một tuần rồi , sáng sớm mai lên đường .
    Bụi đường và cái lạnh buốt nghĩ mà oải .
  6. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Em lại ko ngẩu được, khổ thế chứ !
  7. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    2,3 hôm nay mình rất liều...
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Mai về rồi...chán thế...cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ...Bối rối... rồi gượng gạo cười. Lúng túng như bị bắt quả tang lúc đi ngoại tình vậy. Buồn cười. Đời nhiều sự ngẫu nhiên buồn cười thật. Tự nhiên gặp anh, lại trong hoàn cảnh ngồi sau lưng một người khác. Không biết vô tình hay cố ý, anh nhìn qua vai mình như không hề nhận ra, mặc cho mình ngỡ ngàng nhìn, rồi khẽ cười chào. Rồi quay đi, không biết sau lưng có ánh nhìn nào đuổi theo không. Hì, như thấy lại cái cảm giác của hồi ấy, chẳng nhớ là đã bao lâu rồi nữa. Mình tệ thật, không bao giờ nhớ được các mốc thời gian.
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ốm!! Mệt!!
    Ghét cái kiểu đi xe nhanh của mình vô cùng, lúc nào cũng lẩm bẩm :"Nhanh một giây, chậm cả đời", thế mờ vẫn cứ ko sửa đc.
    Ghét cái kiểu đi ngoài đường mà ko nhìn của một số người, mặc dù thỉnh thoảng mình cũng nằm trong số đấy!! hẹ hẹ..
    Chiều nay ku ruồi về, ko biết có đc cái gì ko?? Bao nhiêu công mong em!!!

Chia sẻ trang này