1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Online thật buồn và chán , đi ngủ thôi .
  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đang viết thì bị mất!! Đazx điên lại càng thêm điên!! Grừ!!!
    Đoán trc đc kết quả, nhưng sau khi có chính thức thì lại thấy buồn...
    Hôm nay bức xúc lắm áh, ko là CÔCC, ko xinh, ko khéo, ko có năng lực, hu hu, cđời bất công...
    Bao nhiêu người nói :"ĐI thi mà cứ như đi chơi", :"Người lớn lên tí".... CHả lẽ cứ phải tỏ ra lo lắng thì mới là ngwời lo lắng????
    Rồi ra đường ai cũng hỏi :" Đang làm gì? "Làm ở đâu", laị phải trơ cả với những lời hỏi như thế nữa, b ực lắm áh!!
    Ko hiểu, đến bây h cũng ko hiểu, nhưng từ lâu, vì U, mà muốn có việc làm trc Tết, vì U mà muôncs việc làm tử tế, vì U mà muốn mình ko trơ như đá n ữa....
    CHán, bức xúc, bây h l ại ưóc gì....
    Thương cho những ai lo và kì vọng vào mình... H đang thực sự thấy hoang mang...
    Ước gì có 1 ngwời trong box đồng cảnh ngộ như mình đang ở VT, để đc chia sẻ, để đc kêu.. Đồng chí ấy đang ở HN, chư biết bao h về....
    Mải viết, vừa nhận đc 1 tin nhắn, có thể chỉ là lời trêu đùa, nhưng lại thấy bức xúc hơn!!
    Hi sinh và tin tưởng... Có vẻ hơi khó!!!
    Càng như thế này, lại càng ko muốn gặp ai, trừ vài nhân hay tụ tập ở VT... Bao h mới tự tin trở lại nhỉ!!!
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái đến muộn chưa hẳn đã không hay. Cứ chờ đi, cơ hội đi rồi lại tới. Nó còn đi cả đời, như trò đào vàng á. Có điều, chạy ra cửa đứng đợi và tóm nó không hả hết time mất. Cố lến, chả có j là không thể và chả biết đi đường nào thì sẽ tốt hơn đường nào đâu, đừng phân vân nhiều. Mỗi cái có cái hay riêng, và dù có rẽ ngả nào thì cũng vẫn có lúc hối tiếc điều j đó thôi. Tết cứ chơi xả láng đi, sang tuổi mới phấn đấu tiếp, nhề!
    He, hum nào xuống đây tao đưa đi chơi. Tối nay tao đi tụ tập với bọn ở cquan vui cực. Tự nhiên thấy yêu hơn cái chỗ này, vì yêu những con người ở đây. Chắc cũng thấy tiếc, buồn lắm nếu phải xa chỗ này. Như tao nhảy lung tung mỗi nơi một tí, rồi chả có chỗ nào gắn bó thực sự cả, đâu hẳn đã hay. Mày cứ chầm chậm nhưng mờ chắc là được mà. Cố lên!
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chị bán bánh khúc này 6 tháng nữa về đâu
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cước chân, đau chân quá, hic hic
  7. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Người đồng cảnh ngộ đây, rất sorry là mình không ở VT lúc này để làm bia đỡ đạn hay làm xọt rác cho emLatdat quẳng hết cái bực tức ấy đi, Nhưng mà thôi em ơi, "sông có khúc, người có lúc" mà. Đến khi cái "lúc" của chúng ta đến thì những ai đã từng chỉ trích ta sẽ phải ngẫm lại.
    Người đồng cảnh ngộ với em sắp về rồi đây, hi vọng chè sạch sẽ refresh em.
    See ya,
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở Phú thọ nhưng đây là lần đầu tiên vào .Không biết là sẽ nói lên điều gì mọi người giúp đỡ nhé.Thế mà!
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    oạch miẹ nó 1 môn roài
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    lại còn thua ở GS

Chia sẻ trang này